Cuộc đời này thật ra cũng chẳng phức tạp lắm, chung quy lại thì chỉ có hai loại người thôi. Cùng một việc đấy, có người làm thế này, có người làm thế kia. Chẳng hạn như...





Loại người chỉ cần 1 lần báo thức là dậy. Loại kia một chục lần báo thức vẫn không thèm dậy.





Loại người ăn socola bẻ ô đàng hoàng ngay ngắn. Loại kia cứ thế mà ngoạm luôn cho máu.





Loại người đọc sách đánh dấu trang bằng bookmark. Loại kia gập góc cho nó nhanh và hoang dại.





Loại người ăn bánh cắt ngang. Loại kia thì cắt chéo. Chả biết có gì khác nhau.





Loại người không bao giờ check mail và mạng xã hội. Loại kia cập nhật và tiêu diệt notification từng phút từng giây.





Loại người thích earphone nhét tai. Loại kia thích headphone chụp đầu.





Loại người ứng dụng nào để riêng ra đó. Loại kia gom thành nhóm xong cần chả biết tìm ở đâu.





Loại người không thích toolbar trên trình duyệt. Loại kia phải tầng tầng lớp lớp toolbar mới chịu.





Loại người ăn sushi bằng đũa. Loại kia thì ăn bằng nĩa.





Loại người kêu nhập thông tin trên mạng thì còn lâu mới khai. Loại kia thì thật thà hỏi gì cũng khai thật.





Loại người mở một cửa sổ nhiều tab. Loại kia chỉ biết mở cửa sổ mới còn tab là cái gì.





Loại người thích đồng hồ kim. Loại kia thích đồng hồ điện tử.





Loại người xem phim bằng TV. Loại kia xem phim bằng laptop.





Thế bạn thuộc loại nào?