Mình cũng là một bà mẹ trẻ, có 1 cô công chúa 5 tuổi, nên mình hiểu được tấm lòng của các bà mẹ. Tết Canh Ngọ này mình ko ước gì cho bản thân hết. Mình chỉ muốn dành điều ước này đến mẹ mình, người mà mình luôn thương yêu nhất. Mình ước mẹ mình thoát khỏi căn bệnh tiểu đường và u nan di căng. Mình mong mẹ mình luôn luôn khỏe mạnh để có thể tận hưởng lòng hiếu thảo của con cháu dành cho bà. Mong ước thứ 2 của mình là hai đứa cháu mình đã bất hạnh mồ côi cha lẫn mẹ và đang sống với mẹ mình (ông, bà nội). Mong cho chúng luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn cố gắng phấn đấu vươn lên cho dù có thiếu thốn tình thương của cha mẹ nhưng không vì đó mà chùn bước. Cố lên cháu nhé @};-


Con yêu mẹ nhiều :x , Cô yêu 2 cháu nhiều mong ước mơ của mình thành hiện thật :)