Em thừa hưởng cái gen của cả bố, mẹ, ông bà là quả đầu xù mì tự nhiên, mỗi sợi nó xoăn 1 kiểu, ko nếp nào vào nếp nào. Huhu, nhìn các chị uốn duỗi đủ kiểu mà thèm, tóc em thì ngoài duỗi ra chả làm được gì khác, mà duỗi cũng chỉ được 1-2 tháng tóc nó mọc ra là lại phải cột lên, đợi 3-4 tháng sau tóc nó hồi hồi lại mới duỗi được. Bản chất tóc em khoẻ, sợi to, độ đàn hồi tốt nhưng quả đầu khó làm, nhiều thợ chưa có kinh nghiệm duỗi tóc này nên giờ nó hư quá trời, rụng nhiều, tóc con mọc ra xoăn tít, ko cột đc nên lúc nào cũng cặp tăm đầy đầu


Em bất lực lắm rồi, có chị nào như tóc em hay biết tiệm nào tay nghề cao duỗi đc loai tóc như em thì chỉ em với (em ở Sài Gòn ạ), em đi khá nhiều tiệm, lớn có, bé có mà ko ổn ạ. Cái này em nghĩ là phải quen tay mới làm được, trước có chị hàng xóm, em làm ở đấy 3 năm rồi, thấy ok, nhưng giờ em chuyển vào Nam nên ko làm được ở tiệm chị ấy nữa.


Cái răng cái tóc là góc con người, vì cái đầu mà em mất tự tin lắm ạ