Hôm rồi đi caffe với mấy đứa bạn hồi cấp 3, thấy chúng nó kháo nhau đi làm tóc. Em cũng nô nức ùa theo. Nói thật em cũng muốn thay đổi kiểu tóc khác tý cho nó lạ lạ. Chứ từ hồi lấy chồng toàn cắt ngắn ngang vai.


Nhưng mà phải nói với các mẹ là tóc em nó làm, khó vào nếp vì tóc em nó mỏng, lại hay bết. Thấy chúng nó bảo đi làm tóc ở salon Tóc Đuôi Gà nào đó. Hôm rồi ông chồng rãnh, 2 vợ chồng đi caffe trên đường Trần Huy Liệu tình cờ thấy biển hiệu Tóc Đuôi Gà. Thế là em rẽ vào, thật tình chăm sóc tóc ở salon này tốt thật các mẹ ạ, cơ sở vật chất, thuốc làm tóc thì em phải nói lần đầu tiên em làm mà em ưng thế. Nợi gội đầu thì yên tĩnh tách riêng trên tầng 2, làm em đi gội đầu mà ngủ quên 1 giấc trên đó luôn. Thế mà các bạn nhân viên ở đó vẫn matxa đầu cho em ngủ. Sau mới giật mình tỉnh dậy. Hôm đó cắt tóc và làm đầu cho em là Anh Dũng. Anh Dũng làm rất tỷ mỉ luôn các mẹ ạ, xem tóc em phân tích, sau đó đưa ra liệu pháp cho em.Chọn mỹ phẩm tóc đi kèm cho em nữa….Nói thật lần đầu tiên em đi làm tóc mà thấy ưng lắm các mẹ à. Thấy đứa bạn em làm bên cơ sở Hà Đông của Tóc Đuôi Gà còn nói trong đó còn có ghế matxa phục vụ khách hàng trong khi đợi nữa cơ...Em làm tóc ở đây được 2 tháng rồi mà tóc em giờ chỉ cần gội xong là tóc vào nếp rất tự nhiên nhé các mẹ.


Đây là những cảm nhận của em…Các mẹ nào có làm tóc thì tham khảo nhé


Chổ em làm là
106A6 Trần Huy Liệu- Giảng Võ, còn bên Hà Đông hình như là
BT 21 Hyundai Hillstate Villa 1- Lê Hồng Phong- Hà Đông thấy đứa bạn em có đưa địa chỉ nhưng em gần nên qua cơ sở Giảng Võ nhé,