Chào các mẹ;


Chẳng là em có tiền sử thai kỳ không tốt tẹo nào, 01 lần lưu thai, lần thứ 2 thì 03 tháng đầu ậm ạch bong rau lại nghỉ ở nhà nên em rất băn khoăn không biết nên đăng ký đẻ ở đâu cho yên tâm. Em ở Hà Nội ạ. Bây giờ nghe ngóng nhiều thông tin trái chiều quá nên vợ chồng em rất hoang mang. Em có vài đánh giá như thế này, các mẹ cho em ý kiến nhé:


1. Viên C: các bác sỹ chuyên môn tốt nhưng dịch vụ thì ko có gì để nói nữa, trong trường hợp cao điểm thì mấy người một giường. Vả lại phải nhờ vả quen biết mới được chăm sóc quan tâm, còn không cứ xác định tự thân vận động mà em thì đứa đầu nên bỡ ngỡ lắm


2. Phụ sản HN: em nghe có phòng dịch vụ ở sản HN, nhưng gần đây phụ sản HN có vài vụ nên em cũng lăn tăn


3. Hồng Ngọc: em bị phốt ở HN này một lần rồi, đợt đi siêu âm lúc mới cấn thai, nhưng gặp đúng ông bác sỹ thực tập trẻ măng phán linh ta linh tinh, đợt đấy em mà gặp thầy gặp thuốc thì chắc đã khác rồi


4. Vinmec: em được Công ty mua bảo hiểm healthcare với hạn mức khá tốt nên ko lo lắng vụ tiền nong lắm, mà cả đời đẻ được vài nữa nên vợ chồng em không ngại đầu tư. Nhưng nghe nói Vinmec dịch vụ thì tốt nhưng chuyên môn bác sỹ thì bình thường. Em sợ em thuộc loại khó khăn, nhỡ có biến cố gì thì bác sỹ ở đây ko kịp trở tay thay quần áo thì khổ mình lắm.


5. Việt- Pháp: dịch vụ cũng như Vinmec nhưng vừa rồi đứa bạn em vừa khám bác sỹ Hợp, bsy đầu bảng ở đó. Con bé bị dọa sảy nhưng bác sỹ ko cho tiêm giữ gì cả, uống thuốc thôi. Mấy ngày sau thì sảy hẳn, trong khi nếu gặp bác Dũng kim ngưu hay chỗ khác thì chắc các bác sỹ sẽ tiêm giữ thai được ý chữ. Em nghe mà càng hoang mang.


Với kinh nghiệm của các mẹ, các mẹ tư vấn giúp em nên đăng ký đẻ ở đâu với trường hợp của em nhé. :-*