Trưa 16.01.2011, tức 12.12 năm Canh Dần, 10h50, mẹ từ nơi công tác điện về cho con: "Con yêu, biết hôm nay ngày gì không?". Đương nhiên là con và không ai khác biết, kể cả bố, vì chỉ có mẹ nhớ: 18 ngày trước Tết Kỷ Mão, con gái mẹ ra đời. Nếu mẹ mang thai con chậm lại khoảng 1 tháng (vì khi mẹ sinh con là đã quá 16 ngày so với thời gian 9 tháng 10 ngày thông thường) thì con sẽ mang một tuổi khác và có số phận khác. Nhưng kệ, tất cả đều đã được định đoạt. Vì vậy, tính đến ngày 28.01.2011 này con tròn 12 tuổi nhưng bước sang năm mới Tân Mão thì con của mẹ 14 tuổi ta cơ đấy. Khi nghe điện thoại của mẹ, con ồ à ra chiều thích thú, rồi tíu tít khoe: "Con đang nấu cơm để 2 chị em ăn (bố đi vắng)" Con nấu canh cải cúc, kho thịt, rồi còn dặn mẹ: "Bờm bảo hơi nhạt, con phần mẹ một ít để mẹ về chấm điểm nhé".


12 năm, chẳng phải là quá dài nhưng cũng không ngắn. Bao vất vả, bao niềm vui nỗi buồn, bao yêu thương mẹ dành cho con, để dù gọi con như thế nào (gái, con yêu, Bống hề, tồ, bé bỏng...) vẫn chỉ có một tình yêu bố mẹ dành cho con.


Con đã 12 tuổi, bước sang tuổi 13, nghĩa là nhiều việc lắm đấy bé bỏng ơi. Mẹ chỉ mong con mạnh mẽ, tự tin để học giỏi, làm việc tốt, nhiều bạn bè.


Chúc con một sinh nhật vui vẻ!


Tặng con :Kiss::LoveStruc::Rose: