Trưa nay em đọc được tin này vừa buồn cười vừa không thể tin nổi, nên chia sẻ ngay cho các mẹ. Một bà mẹ trẻ, năm nay mới 23 tuổi bị đau bụng dữ dội, ban đầu tưởng là mình bị rối loạn kinh nguyệt, nhưng không ngờ khi được đưa lên một bệnh viện tại TP.HCM thì hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, nặng 3,1 kg.



Các mẹ xem có buồn cười không, có mẹ nào mang bầu tận 36 tuần mà không biết không? Em thì chào thua mẹ này luôn, mất kinh tận 36 tuần, có nghĩa là gần 9 tháng luôn mà không hề để ý hay theo dõi gì cả. Em đây, em trễ kinh vài ngày là đi mua que thử thai về ngay, mà khi em có thai là em biết ngay ấy chứ, mà bất ngờ hơn nữa là bà mẹ này đã sinh một đứa con rồi ấy chứ, vậy mà không nhận biết mình mang bầu thì thật lạ.



webtretho