Em chào tất cả mọi người! Em năm nay 26t, đã có công việc cũng tương đối ổn định, bạn gái e hơn e 2t và cũng có công việc ổn định. Cô ấy làm việc ở thành phố còn e đã về quê. Tụi e yêu nhau cũng đã gần 7 năm, giờ 2 đứa đã quyết định đi đến hôn nhân, gia đình cô ấy vui vẻ đồng ý. Nhưng về phần gia đình e thì bố e lại cương quyết phản đối chỉ vì lí do lớn hơn tuổi, e đã cố gắng thuyết phục nhưng mỗi lần nói đến là gia đình lại căng thẳng. Cách đây 3,4 năm khi tụi e còn là sinh viên gia đình e biết và không thích nhưng chỉ đơn giản là còn học hành,rồi nghe người này người khác nói bố e đã gặp trực tiếp và chửi rủa cô ấy. Lúc đấy thực sự tụi e rất buồn nhưng rồi cũng bất chấp vượt qua để đến bây giờ cả 2 cả quyết định sẽ cưới nhau. Đó cũng là lí do bố e thêm vào, ông ấy sợ sau này về già sẽ bị đổi xử không ra gì vì đã chửi rủa cô ấy.,thời buổi này thiếu gì người mà lại yêu người lớn hơn tuổi chứ....yêu ai cưới ai cũng đc, nhưng quyết định yêu cô ấy cưới cô ấy thì muốn đi đâu thì đi. Em thực sự buồn và bế tắc, nếu chia tay thì ai cũng sẽ đau sẽ buồn, nhưng người con gái sẽ chịu thiệt rất nhìu đúng không? e đã bàn với cô ấy nếu thực sự không chấp nhận thì e có thể nghỉ việc và tìm một công việc mới ở thành phố rồi chúng e vẫn tiếp tục đến khi nào gia đình đồng ý. Nhưng cô ấy nói với e là không đồng ý. cô ấy không muốn từ bỏ gia đình, không muốn gia đình phải mang tiếng xấu, nếu e không xin cưới được thì cô ấy sẽ chia tay và hãy để cô ấy tìm một người mới, chứ sao lại bắt cô ấy ở vậy được.Em rất hiểu và cảm thông cho cô ấy, là còn gái ai chả muốn được cưới hỏi đàng hoàng, được gia đình chấp nhận, sao phải vì gia đình người yêu không đồng ý mà phải ở vậy để người đời dị nghị.Đã yêu nhau 1 thời gian dài nhưng phải chia li vì những lí do đây sao. Có phải e đã quá ích kỷ khi không chịu buông tay cô ấy?Em mong mọi người tư vấn giúp em vì thực sự e quá mệt mỏi và không biết phải làm gì lúc này.Em cảm ơn mọi người.