Yêu người đã đính hôn với bạn gái. Xin các mẹ cho em lời khuyên!
Các mẹ ơi cho em lời khuyên với. Em năm nay 27 tuổi, cũng đã trải qua một mối tình sâu đậm nhưng không đi đến đâu. Từ lúc chia tay đến giờ cũng được 3 năm, em cũng gặp vài người khác nhưng em không có tình cảm gì nhiều. Rồi bỗng dưng cách đây một năm, em gặp một người. Tụi em quen biết qua một người bạn. Em và anh í nói chuyện rất hợp nhau, chat qua chat lại mỗi ngày. Rồi cũng chả biết từ khi nào em thấy thích anh í. Anh í cũng nói thích em. Em được biết là anh í có bạn gái rồi, nhưng lúc chúng em qua lại thì anh í đã chia tay rồi. Em cũng không hỏi nhiều về chuyện cũ của anh í làm gì. Rồi tự dưng một hôm vô FB coi thấy anh í chụp hình đi với bạn gái cũ, em cũng bóng gió hỏi. Thì anh í bảo là quay lại với cô ấy vì thấy thương cô ấy chờ đợi anh bao lâu khi anh đi du học (anh í đi du học mới về). Em rất buồn nhưng nghĩ dù sao em cũng là người đến sau, thì thôi em chấm dứt, không liên lạc gì với anh ấy nữa. Nhưng anh ấy lại cứ muốn nói chuyện với em, mà em cũng thích nói chuyện với anh í, thế là vẫn chat qua chat lại. Rồi sau đó em biết qua bạn em là anh ấy đã đính hôn với bạn gái. Em buồn lắm, em nghĩ là em đã thích anh ấy nhiều rồi. Em cũng nói thẳng với anh ấy là không nên tiếp tục chuyện trò, chat chit với nhau nữa làm gì. Anh đã chọn cô người yêu cũ mà không chọn em rồi. Mà anh ấy làm vậy cũng tội nghiệp cho em lắm vì cứ tiếp tục thì em sẽ là người đau khổ thôi. Vì đã tan vỡ trong tình yêu một lần, nên em nghĩ là em sẽ không chịu nổi lần nữa. Anh ấy cũng đồng ý. Em cũng xóa hết mọi liên lạc với anh ấy. Nhưng chỉ được một thời gian cứ như có ma lực, anh í cũng tìm em nói chuyện. Em nghĩ ừ thì như bạn bè nói chuyện cũng được. Tình cảm của anh ấy và bạn gái cũng có nhiều trục trặc, anh í cũng tâm sự với em. Có lần anh ấy còn muốn hủy hôn vì có nhiều khúc mắc với bạn gái. Nhưng em cũng khuyên anh í đừng làm vậy vì anh í phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Anh í không đã không chọn em mà. Rồi, em và anh í lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Em cũng xác định tư tưởng là không nên tiếp tục dành tình cảm cho anh í nhiều nữa. Nhưng sao em không dừng lại được. Em đã dằn vặt và day dứt nhiều lắm. Em biết là em sai và dại dột, sao lại đi thích một người đã có bạn gái mà đã đính hôn rồi cơ chứ. Nhưng giờ em và anh í cứ qua lại với nhau như thế. Em cũng không biết phải làm thế nào. Em thấy có lỗi với cô gái kia, có lỗi cả với bản thân em nữa, nhưng em thương anh í mất rồi. Em nghĩ khi nào anh ấy đi lấy vợ thì em sẽ chấm dứt với anh í. Và em đã xác định là sẽ chỉ quen anh í như vậy thôi cho đến khi anh ấy lấy vợ. Em biết em kể lên đây chắc các mẹ sẽ chê trách vì em là người thứ 3 đang xen vào mối tình của họ. Giờ em phải làm gì đây? Đôi khi em nghĩ tại sao em không thể cạnh tranh vói cô gái kia. Xin các mẹ cho em lời khuyên với! Có phải anh í làm vậy thì cũng không phải người đàng hoàng cho lắm? Cảm ơn các mẹ nhiều lắm!