Xin hỏi cách đối đáp với bạn nữ mà mình thích. Cô ấy có thích mình không?
Chào các bạn.
Trước tiên mình tự nhận là mình không giỏi giao tiếp cho lắm. Trong mối quan hệ với bạn nữ mà mình thích, mình vẫn có một vài điểm hấp dẫn, nhưng do không biết cách đối đáp mà làm mất đi nhiều cơ hội tăng tiến tình cảm, thậm chí làm cho bản thân trở nên khô khan. Mình có một vài tình huống còn nhớ như in trong đầu. Hy vọng được các bạn chỉ cho cách đối đáp hay, vì trong tương lai tình huống có đó thể lặp lại. Đồng thời mình cũng muốn được các bạn giải nghĩa một số câu nói của cô ấy.
(Mình trước đây cưa em này 1 năm, em ấy luôn có thái độ vui vẻ, tươi cười, quan tâm với mình, luôn chủ động mở chủ đề nói chuyện, nhưng khi mình tỏ tình thì chỉ coi mình là anh trai thôi, đồng thời em ấy được một vài vệ tinh khác sáng giá hơn mình theo đuổi ,mình cảm thấy như vậy là thất bại, nên tự rút lui. Sau 1 thời gian, đó em ấy có chủ động nhắn tin hỏi tại sao mình không nhắn tin với em ấy nữa. Dặn lòng cố quên em đi và đi tìm những đối tượng khác. Khi quen qua một vài bạn nữ khác, do không hợp duyên nên đều kết thúc nhanh chóng bằng tình bạn, nhưng mình vẫn luôn nhớ về em ấy. Vài tháng nay, em ấy lại chuyển về làm chung công ty với mình do giữa mình và em ấy có người quen chung. Hàng ngày gặp mặt, tình cảm của mình lại trỗi dậy, và mình lại hy vọng muốn trở thành bạn trai em ấy )
1.Tình huống lời khen:
Một lần mình khen: dạo này anh thấy mắt em to hơn trước thì phải, em có đi phẫu thuật thẩm mĩ không đấy?
G: ôi trời em làm gì có tiền đi phẫu thuật hả anh. Mà mắt to thì sao hả anh?
B: mắt to thì đẹp hơn chứ sao.
G: ôi trời, hôm nay anh khen em thế làm em mất ngủ cả đêm đấy.
B: thế á? Có gì đâu ??
Ít phút sau em ấy lại lặp lại câu đó 2 lần nữa.
Em ấy nói là sẽ mất ngủ, mình không biết là em ấy nói thật hay nói đùa. Nhưng việc 1 câu nói được nói tới 3 lần, hẳn phải có 1 hàm ý gì đó chứ? Nhưng có điều chắc chắn là cô ấy biểu hiện trên khuôn mặt là rất vui khi nghe lời khen đó, có thể do mình không biết đối đáp mà chỉ nói “thế á” nên cô ấy phải lặp lại câu nói, để nghe 1 câu đối đáp - đưa đẩy nào đó thú vị hơn chăng? Nếu là bạn, bạn sẽ đối đáp như thế nào trong tình huống đó. Mình muốn học 1 câu đối đáp có thể làm cô ấy vui lâu hơn nữa.
2.Tình huống Thăm dò?
Trong 1 lần ngồi ăn với em ấy. Em hỏi: anh với chị N. đã yêu nhau chưa?
B: không em . Anh với N. không hợp duyên nên khó nói chuyện với nhau lắm.
G: tại sao lại không hợp duyên?
B: anh cũng không biết nữa, khó nói lắm. Kiểu như tính cách, suy nghĩ, sở thích không có điểm chung. Khó nói chuyện với nhau lắm.
G: thế bây giờ anh thấy ai mới hợp duyên?
B: anh cũng chưa biết nữa, đang đi tìm.
G: có khi nào tại anh kén quá không?.
B: không đâu em. Chuyện tình cảm thì phải chọn người hòa hợp với mình chứ. Đâu thể chọn đại 1 người để yêu.
G: thế giờ anh đã yêu ai chưa ?
B: anh cũng chưa biết nữa. Đang đi tìm.
G: nhưng mà anh cũng phải muốn quen ai đó chứ?
B: (cười) anh cũng đang đi tìm. (Thật ra mình muốn nói: anh muốn quen em. Nhưng sợ bị từ chối lần nữa nên không nói)
Cô ấy 3 lần hỏi mình: ai hợp duyên? Anh muốn yêu ai, quen ai. Rõ ràng đây là 1 sự thăm dò. Vậy có phải trong suy nghĩ của cô ấy, có 1 chút muốn xác nhận xem mình còn FA hay không? Có phải cô ấy có 1 suy nghĩ thoáng qua là muốn làm bạn gái với mình không?
À, trong bữa ăn ngày hôm đó. Cô ấy mặc 1 bộ váy ngắn màu đen, trang điểm rất đẹp, mới đầu mình nhìn không ra luôn. Vì 1 năm đầu cưa cẩm, cô ấy còn nói em rất không thích mặc váy, mà em ấy cũng chưa bao giờ mặc 1 cái áo thật đẹp và trang điểm khi đi chơi với mình cả. Mình nói:
B: sao hôm nay em ăn mặc đẹp thế?
B: Chuyện. Đi chơi với anh mà lại .
Cô ấy nói thế, có phải là cô ấy xem trọng mình không? Mình không rõ là cô ấy có thích mình không? Vì mình bây giờ đã thay đổi một phần so với trước đây, nên biết đâu cô ấy cũng thay đổi cách nhìn về mình nhỉ ?
Rất mong được các bạn, các anh, chị em ở tư vấn cho mình.