Em năm nay 23 tuổi người yêu hiện tại của em 28 tuổi. Trước khi yêu người yêu hiện tại em có yêu 1 người và có quan hệ trước hôn nhân sau đó người ta bỏ em để đi lấy vợ. Em đã sốc và suy sụt tinh thần. Sau khi nguôi ngoai trong lần cưới a trai e. Thì e và người yêu hiện tại quen nhau và thường xuyên nói chuyện với nhau.3 tháng sau anh ngỏ lời với em. Gần đây anh ngỏ lời muốn bố mẹ anh ý sang nhà em để nói chuyện và xin phép cưới , nhưng em chưa đồng ý 1 vì em luôn mặc cảm chuyện trong quá khứ cuả mình và em mới ra trường nên chưa muốn cưới. Em định sẽ nói với anh ý về chuyện quá khứ của mình để a ý hiểu và thông cảm cho em nhưng em lại sợ nói rồi anh ý không hiểu sẽ trở thành bi kịch. nhiều khi em nghĩ hay là cứ im lặng nhận lời cưới, cưới xong thì anh ý sẽ phải chấp nhận nhưng thật sự em ko thể chịu được nếu như anh ấy ko hiểu và luôn lấy chuyện quá khứ ra chỉ trích em. giờ em rất phân vân không biết phải làm sao. Mong mọi người cho em lời khuyên ạ. Em cảm ơn.