Em xin chào các anh chị trong diễn đàn ạ!



Em xin đi thẳng vào câu hỏi, em là sinh viên năm cuối chưa từng yêu ai cả tuy bản thân em luôn được khen là một cô gái xinh xắn, ngoan hiền, bản lĩnh và học tốt nhưng em nghĩ do có thể em chưa gặp người thích hợp và cũng phần vì em quá kén chọn. Nhưng em lại gặp phải 1 chuyện là em quen anh ấy trên facebook, chỉ hơn em 1 tuổi, hiện cũng là sinh viên năm cuối. Em là người kết bạn và làm quen trước (vì em cần hỏi tư vấn cho đứa em khi thi vào trường anh ấy mà em lại không có người quen nào cả).




Sau khi hỏi vấn đề thi cử em cảm thấy anh ấy là người khá thông minh và hài hước, khác hẳn so với những người con trai em từng biết và có thể cũng là do em quá thích trường của anh ấy, nghề nghiệp của anh ấy sau này từ trước đó: nên em đã nói chuyện rất nhiều, gần như ngày nào em cũng online vào FB chỉ để nói chuyện với anh ấy. Từ khi em bắt đầu nói chuyện cho tới bây giờ là gần 6 tháng nhưng mới chỉ gặp nhau 2 lần, trong đó có 1 lần đi chơi. Em cảm thấy mình dường như đã có tình cảm với anh ấy, em không thích nghe anh ấy kể về chuyện yêu đương quá khứ của anh ấy, cảm thấy rất buồn và đôi khi tưng tức vì thấy số tin nhắn của 1 bạn gái khác nhiều hơn của e nhiều và đôi khi là 1 chút gì đó nhớ nhung.




Anh ấy đã từng chủ động nói chuyện với em với tần suất rất cao, tối FB, sáng điện thoại (nhắn tin), trưa FB và chiều lại nhắn tin bằng điên thoại. Rồi thời gian gần đây thì ít nói chuyện hơn và trong 1 lần nói chuyên em chỉ đùa nhưng anh ấy cho em biết mật khẩu gmail và mật khẩu FB và còn nói là em là người đầu tiên anh ấy cho biết.




Em đã vào thử FB của anh ấy và đọc tin nhắn của anh ấy với bạn gái kia. Cũng không có gì ghê gớm lắm nhưng thay vì khoảng thời gian anh ấy nói chuyện với em trước kia thì anh ấy nói chuyện với bạn ấy.




Em đọc không nhiều nhưng em không dám đọc nữa. Bạn gái ấy thì cùng quê và ở khu vực khá gần với anh ấy, còn quê em khá xa và em chỉ quen với b thân của anh ấy qua FB. Anh ấy đã từng nói với em là anh ấy đang muốn hẹn hò với em, nhưng em đã nói là không tin.




Anh bạn thân của anh ấy thì thẳng thắn muốn vun đắp cho 2 đứa em và anh ấy cũng có vài lần muốn tạo cơ hội để cả 3 người gặp nhau nhưng vì lý do khách quan nên chưa thành.




Và hôm nay sau khi em vào FB cuả anh ấy và em quyết định khóa vĩnh viễn FB của em, em đã nói với anh bạn thân anh ấy, là em có nhiều chuyện để bỏ FB nhưng không giải thích rõ.




Thưc lòng đã có nhiều lần em muốn thôi không nói chuyện, không liên lạc với anh ấy nữa vì em là người rất hay suy nghĩ em sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành và thực tế là nó đã ảnh hưởng khá lớn. Nhưng em lại rất mâu thuẫn khi mà cảm thấy lo lắng và quan tâm đến anh ấy, và em sợ nếu em không liên lạc với anh ấy trong thời gian dài có thể em với anh ấy sẽ không còn gì ngoài 2 từ " bạn bè" vì thực sự là em là người rất khó rung cảm và em đã nhận thấy mình rung động vì anh ấy.




Em muốn hỏi chương trình và nhờ diễn đàn tư vẫn giúp em, em làm như vậy có đúng không ạ? Và em nên làm như thế nào để thực sự được thanh thản, hạnh phúc ạ?




Xin các anh chị trên diễn đàn vui lòng cho em lời khuyên ạ!




Em xin chân thành cảm ơn các anh các chị ạ!