Tớ đã lập gia đình rồi, cho tớ hỏi mấy bác chuyện này. Tớ không bảo ai đó phải so sánh giữa vợ và mẹ. Nhưng tớ thật lòng muốn biết đàn ông nghĩ gì về bố mẹ mình và vợ sẽ cưới hoặc mới cưới. Trước khi cưới tớ từng hỏi câu này với chồng tớ bây giờ. Chồng nói ngon lành lắm, ko phải kiểu anh sẽ bênh em đâu nhá. mí cả tớ cũng chả tin vào những lời ngon ngọt, tớ chỉ tin khi lời nói đó có vẻ thành thật hợp lý mà thôi. Tớ hỏi các bác như vầy vì tớ muốn biết suy nghĩ thật của đàn ông, và tớ cũng muốn hỏi là, có khi nào đàn ông các bác để ý tới tâm trạng hay suy nghĩ của con gái khi sẽ về làm vợ, làm dâu như thế nào không. Đối với các bác làm dâu là bổn phận à, hay là thế nào, làm dâu là phải nghe bố mẹ các bác phải không, ......cho dù thế nào......:(. Con gái được bố mẹ nuôi lớn, cho ăn học rồi phải phụ thuộc vào người khác chỉ bởi vì ( nói về vật chất ) một chút dẫn cưới à. ( tình cảm ko bàn, vì có người yêu hay không yêu, nhưng hầu như khi lấy nhau đa số đều có quan niệm về con dâu như nhau )