6h25 mới dậy mà 7h đã vào học Trang phóng xe như bay đến trường với cái bụng đói cồn cào, đang chạy vào lớp thì rầm, có người đâm sầm vào nó làm chiếc kính cận rơi xuống nền nhà vỡ nát 1 bên mắt kính, cọng kính thì méo mó, xui xẻo đến thế là cùng, có tiếng con trai xin lỗi rối rít cùng nó cúi xuống nhặt kính
_Xin lỗi, cậu không sao chứ? Kính vỡ rồi, mình sẽ đền
_Đưa điện thoại đây?
Hắn ngạc nhiên, điện thoại thì có liên quan gì ở đây, nhưng vẫn đưa cho nó
_Mình không hiểu
_Nhanh và ngay người ta đang vội
Nó nhận điện thoại bấm số và gọi, trước lúc bỏ đi còn dặn
_Muộn rồi học đã, có gì liên lạc sau
Hắn nhìn dáng người nhỏ bé chạy lon ton, khẽ mỉm cười: cũng khá thú vị
Tối hôm đó hắn nhận được tin nhắn
_Sáng mai, 8h mình đợi ở cổng trường, cùng đi mua kính, ok?
_ok.


xem tiếphttp://adf.ly/1IuJuk