VIÊT CHO NGƯƠI YEU CŨ


Anh à. Hom nay là ngày kỷ niem mình yêu nhau, nhưng cũng là ngày minh chia xa anh nhỉ,


Ngày chia tay vơi anh, em đã khóc ngất, có khi lại xuất hiện ý nghĩ điên rồ trong đầu.cứ nghĩ mình khong thể nào sống khi thiếu anh, nhưng yêu thương đau khổ nào rồi cũng qua, em đã thôi dằn vặt bản thân, đã thôi khóc và khong còn trách móc anh nữa, em đã tự đứng dậy, tư chăm lo cho bản thân.


Em đã thay đổi các thói quen, không còn thức khuya đễ nói chuyện với anh mỗi đêm, chờ anh nhắc đi ngủ, thay vào đó là em đã tập thói quen cho mình đi ngủ sớm,mỗi sáng khong còn chờ anh gọi điện bảo đi làm, mà đã tự cài báo thức bên cạnh, e đã đăng ký tập gym rồi đó anh, em phải tự chăm lo sức khỏe khi không còn có anh bên cạnh, em phải đẹp hơn ngày xưa anh nhỉ.


Ừ , thì yêu nhau đó, nhưng khi chia xa thì nên để những kỷ niệm cất vào quá khứ phải không anh, không nên cố chấp làm gì, PHẬT NÓI RẰNG, kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ. Nhiều cặp Vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, đểu cáng... nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được .” , cho nên em đã thôi trách anh, thôi trách mình,Em đã xem chừng ấy thời gian mình yêu nhau là kỷ niệm đẹp, là những trả nghiệm là cái Duyên Nợ mà Đưc Phật đã nói.


Ai rồi cũng khác đúng không anh. Anh , Em hay ai cũng vậy, cũng có cuộc sống mới của mình.


Ừ, rồi em sẽ lại yêu, em không dám chăc ngươi yêu em sau này sẽ giống anh khong, có quan tâm em như anh không, nhưng em họ sẽ là chông của em , là cha của các con em, họ sẽ thay anh thực hiện ước mơ cho em” ước mơ về ngôi nhà và nhưng đứa trẻ’.


Sáng nay em đi café sáng với bạn đó anh, thì lâu rồi , từ khi xa nhau em đã khong còn cf buổi sáng với anh, khong còn ly sữa tươi với bò bít tết cho em mỗi bữa sáng, khong còn ai bảo em là phan của bò bit tết, nhưng em chăc rằng từ ngày hôm nay và sau này nữa, em sẽ khong còn nhớ về anh, sẽ khong buồn hay suy tư mỗi tối, em đã đóng tình yêu thuộc về quá khứ của anh vào thùng mỳ tôm của em rồi.Nên em chăc rằng anh sẽ không bao