Mình năm nay 28t - Đinh Mão. Gương mặt ưa nhìn, tính tình hoạt bát, vui vẻ, hoà đồng.
Mình đã tốt nghiệp cao đẳng bà đang làm việc trong một bệnh viện. Ngoài ra mình còn biết may vá, nhiếp ảnh, trang điểm cô dâu. Thời gian rảnh rỗi mình có nhận chụp hình dịch vụ nữa. Mình chẳng có mối lo nào cả, sống thoải mái tự do tự tại, thik gì làm đó. Ngoài giờ làm cũng đi cafe, gặp gỡ bạn bè giải trí này nọ, nói chung mình là sống biết cách hưởng thụ lắm.
Một cô gái như vậy có được cho là điều kiện tốt chưa ạ??
Sao giờ mìh vẫn lonely thế này, nhìn quanh chẳng ai để ý mình. Mình rất muốn yêu ai đó, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho ai đó nhưng sao nhìn mãi ko thấy ai gõ cửa trái tim, cũng thử vài lần cọc đi tìm trâu nhưng bị người ta cự tuyệt. Vậy thế là thế nào nhỉ??? Mình cũng từng traix qua 2 mối tình nhưng toàn gặp đểu cán, nói xạo, lăng nhăng nên được vài tháng mình lại cắt lun, mình chưa quen ai được quá 5 tháng. Cô đơn đã hơn 2 năm ko lẽ mình mất cảm giác yêu rồi sao? Như vậy có bị xem là gái ế chưa nhỉ?
Mọi người cho mình xin một vài lời động viên với... Mình đang rất bùn và cô độc..... Hic hic....