chào các chị, em có tình huống mong được tư vấn! em năm nay 27 tuổi, đang yêu 1 người hơn em 20 tuổi và là mối tình đầu của em, đã ly hôn và có 1 con, hiện tại đã gần 2 năm rồi ban đầu tình cảm rất tốt, gia đình 2 bên cũng đã gặp mặt nhau, em thấy anh ấy là người tốt, giỏi giang và hiền lành, không cọc cằn,, nhưng dạo gần đây a thường ko vui, hỏi thăm thì biết là anh lo sau này lấy nhau em sẽ khổ, vì anh đã lớn tuổi sợ không sống được lâu với em, em nói không quan trọng chuyện đó vì ở đời đâu biết trước được tương lai, cứ trân trọng tình cảm hiện có, nhưng a cứ nói đại khái sợ khổ này nọ, sợ khổ cho em, anh ấy rất tốt với em, em ko muốn mất tình cảm này nhưng đôi khi anh cứ nói vậy làm em thấy buồn, hơn nữa anh còn ám ảnh chuyện người vợ cũ (đã ly hôn anh do theo người khác) và nghĩ em còn trẻ nên sợ giống như chị đó, em hiện tại không biết nên phải như thế nào 1 phần nữa là em và anh lại khác đạo nhau, em là người công giáo còn anh là đảng viên, nên có thể sẽ không theo đạo của em
gàn đây xuất hiện them một sự việc làm em thấy chán nản, anh qua zalo kết bạn với người bạn - nhưng lại là bạn thân của em (anh ko biết điều đó) nói mình chưa có vợ, chưa có bồ,, sau đó thì em có tạo 1 nick ảo để nói chuyện (cũng nói mình chưa có bồ, nhưng chỉ muốn kết bạn trong sáng thôi), hiện em rất buồn, vì em đã cố gắng trân trọng mối quan hệ này, nhưng dường như đang lừa dối em, xin các chị cho em lời khuyên chân thành nhất, em cảm ơn