Mình cao to nói chung là cũng được chứ ko phải hot boy này nọ ;)Bạn giá mình cung thuộc dạng xinh xắn, cá tính, cứng rắng...... ac ac:p
Mình là người đến sau, bạn gái mình thì trải qua 3,4 mối tình rồi, time gian đầu vẫn yêu nhau say đắm, time gian sau thì thấy cô ấy càng ngày càng khó chịu với mình ( do tinh cách của mình, không phải thái độ)
2 đứa chuẩn bị năm nay cưới, đùng 1 cái cô ấy đòi huỷ hôn, lý do :
- ko muốn là người vợ ko biết tôn trọng chồng
- ko muốn là người chỉ biết lo cho bản thân
- cần 1 người chồng là trụ cột gia đình , chư ko phải cô ấy lo toan tất cã ( 2 đưa minh = tuổi 26)
- cô ấy chấp nhận ko cưới ai, chấp nhận cả đời cô độc :|
- cô ấy mong tui hảy huỷ hôn, vì cô ấy ko làm được :(, và nếu tui ko làm thì cô ấy sẽ làm nên tui đã làm
Nói chung cô ấy nói lổi hoàn toàn là do cô ấy, nên cô ấy xin lổi , mong anh gặp được người tốt hơn ( tui thuộc dạng suy tình vì là tình đầu nên vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm )
Mấy hôm nây tâm trạng thật khủng khiếp muốn uyên sinh lắm rồi :)), nhưng nghỉ lại
nếu ko đám cưới được bjo thì tui sẽ lên kế hoạch cho tương lai.
Mưa dầm thấm lâu, đẹp trai ko bằng chay mặt
Tui tính đã nói chuyện vơi nhạc phụ phu nhân rồi, Họ vẫn thương tui, coi tui như con rể rồi
Tui đã xin phép được về nhà nhạc phụ phu nhân thường xuyên, nhằm để " Mưa dầm thấm lâu, đẹp trai ko bằng chay mặt"
Tui hi vọng sẽ làm cho cô ấy thay đổi và siêu lòng ( kế hoạch này chak cũng 5-10 năm để hoàn thành ak ) :(
Mong cao nhân giúp đở, hjhj, biết gì giúp đó, ko biết comment đại cũng ko sao