Tồi phải làm sao loại bỏ những bứt rứt trong người
Bạn gái tôi đã nói thật với tôi biết cô ấy không còn nguyên vẹn khi đến với tôi. Tôi thực sự không quan tâm đến quá khứ của cô ấy và tôi muốn mình chấp nhận được chuyện này. Tôi cũng nói thật long như thế, và cũng ko hề đòi hỏi chuyện quan hệ cho đến khi chúng tôi chính thức là vợ chồng. Nhưng thực sự nếu bảo tôi như bình thường thì không phải, trong long tôi vẫn có một chút bứt rứt nào đó khó nói. Tôi sợ một lúc nào đó, quá chén, sẽ lại đem ra đay nghiến cô ấy như những chuyện trên báo chí, như thế khổ cho cô ấy và tôi cũng không vui vẻ gì. Làm sao để tôi hoàn toàn bỏ qua chuyện này đây.