Haizzz trời thật là nóng, mà lòng người cũng nóng theo.


Chào các bạn, câu chuyện tôi sắp nói ra sau đây chắc hẳn cũng có nhiều bạn nam đã từng gặp phải.


Cái đề tài về việc thất bại trong chuyện tán gái có lẽ nó đã quá cũ rích để nói ra, nhưng đối với tôi có lẽ nó vẫn là quá mới !!! Một cậu con trai hơn 20 tuổi, đáng lẽ ra tuổi này, tôi đã có thể có được một cô người yêu hay đi qua vài mối tình hoặc cũng có kha khá kinh nghiệm " tán gái".


Hàng ngày, tôi vẫn hay tự đắc với bản thân rằng, ở mình con gái sẽ chê điểm gì ( quá là tự phụ phải không ).Và sau đây tôi sẽ điểm qua vài thứ mà hàng ngày tôi vẫn " tự tin" với chính bản thân mình:


- Nói về ngoại hình: Tôi chả quá đẹp trai, nhưng sống hơn 20 năm cuộc đời cũng chưa có ai chê mình là xấu, nhiều khi còn được khen đẹp trai :D. Tôi có má lúm đồng tiền mà chắc hẳn rất nhiều người cũng thèm muốn có nó !!! Tôi bị cận, nhưng cũng chưa có ai bảo tôi là đeo kính xấu cả. Về dị tật à? KHÔNG !!! Tôi không hề bị dị tật nào cả !!!!.


- Nói qua về gia cảnh: Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ là viên chức nhà nước. Nhà không giàu, nhưng cũng có của ăn của để. Thật hay ho là tôi cũng có một sô thứ mà tôi tự cho là mình có ưu thế hơn nhiều người khác, ví dụ như: Tôi là con một, có thể nói bố mẹ rất chiều tôi, tôi được trang bị đầy đủ từ đầu đến chân.


Thậm chí đi làm, cả phòng, tôi là thằng đầu tiên đi SH. Xe ô tô ư, nhà tôi cũng có....Và rất nhiều thứ khác.


Từ những điều này, tôi luôn tự nhủ với bản thân, người như mình gái nào nó chê, tán đâu chả đổ. Cái giấc mộng hão huyền này tôi đã ấp ủ khá lâu. Và cho đến bây giờ, tôi chợt nhận ra, mình là một thằng con trai "Gà" nhất quả đất.


Tôi quen em qua một người bạn giới thiệu, dĩ nhiên tôi cũng có tìm hiểu qua về em, nhưng là qua Facebook mà thôi. Tôi đã ưng em ngay từ cái nhìn đầu tiên khi tôi xem các bức ảnh của em, lúc đó tôi nghĩ rằng " Người con gái mà mình tìm kiếm lâu nay đã xuất hiện rồi sao", tôi mừng lắm!!!.


Đến ngày hẹn gặp em để ra mắt, tôi đi vội thậm chí còn chưa kịp ăn gì, ăn mặc sạch sẽ và không quên lau chùi cẩn thận con SH trắng bóc của mình. Và khi đến gặp được em, tôi lại càng "say" em hơn nữa, và buổi đầu tiên gặp mặt chúng tôi nói chuyện qua lại, hỏi thăm về nhau.... Và cuối cùng khi về tôi cũng xin được của em số điện thoại và hẹn em một cái hẹn vào một ngày nào đó.


Quen em được 3 ngày, nhưng tôi cũng thỉnh thoảng nhắn tin chát qua facebook với em. Và tôi cũng mời em đi ăn, nhưng em đều có lí do riêng để không đi cùng với tôi.


Hiện tại, tôi đang suy nghĩ mình liệu đã quá vội vã khi mời em đi ăn hay em không thích tôi !!! Có lẽ tôi đã quá "gà" trong việc "tán gái", nhưng biết kêu ai chứ. Giờ chỉ có thể viết những dòng tâm sự này lên đây, nếu ai đã từng trải qua có thể cho tôi một lời khuyên vào lúc này !!!


Tôi nên làm gì tiếp theo để chinh phục em bây giờ ??