+++ Tình yêu tạm bợ là có cũng được, không có cũng được
Sau 24 năm FA, cuối cùng con bé cũng được họ hàng giới thiệu cho 1 anh chàng. Một anh hơn nó 1 tuổi, chưa đi làm đâu nên hắn ta không có vẻ chững chạc của 1 anh chàng 25. Cứ ngỡ có ng yêu sẽ khiến nó vui mừng khôn siết, sẽ tíu tít kể cho chàng nghe mọi thứ, sẽ được nũng nịu chàng, chàng sẽ cùng nó khám phá những điều mới mẻ. Nhưng k!, nó thậm chí khôngg biết nói chuyện j ngoài vài câu nói xã giao khi nt, khi gặp mặt, khi đi chơi. Và chàng trai kia cũng có vẻ như vậy. Nó k dám thể hiện mình, k thể thoải mái với chàng ta, dù cả 2 đều muốn thân thiết hơn. Tóm lại 1 chữ: KHÔNG CÓ CẢM GIÁC THÍCH HAY YÊU GÌ CẢ. Nó thấy mối quan hệ này nhập nhằng sao ý, kiểu "có cũng dc, mà k có cũng chẳng sao".
+++Tính cách k hợp
Nó là một đứa ít buôn chuyện, nó k thích tâm sự với bạn bè, người thân, k thích chuyện của mình mà ai ai cũng biết, nó sợ ng khác tò mò chuyện của nó. Nên nó k tiết lộ "chuyện tình nửa lạc nửa mỡ" của mình với bất kỳ ai, kể cả bố mẹ có hỏi, cũng chỉ trả lời qua loa nhanh chóng. Và thứ nó ghét nhất trên đời là bị ng khác tham gia chyện của mình, bị đọc nhật ký, tin nhắn, bị ng khác buôn chuyện của mình.
Anh chàng đó lại là ng có xu hướng "kể tuốt tuồn tuột" chuyện của mình cho ng khác, ai hỏi j anh ta cũng kể rõ ràng, anh ta thậm chí còn cho ng khác đọc tn của nó, anh ta cũng hay đọc trộm nhật ký của ng thân (mặc dù mục đích tốt, hắn muốn biết suy nghĩ của ng đó, muốn hiểu ng đó nên làm thế). Nói tóm lại: anh ta hành xử k chững chạc và đúng cái cấm kị đối với nó
Nó cảm thấy mất hết tin tưởng, chút thân thiết ít ỏi giữa 2 ng rạn vỡ. Dù k nói ra, nhưng nó k còn thoải mái khi nc với hắn ta, luôn lo sợ: "mình nói sến súa thế này, hắn có cho ng khác đọc tn k nhỉ, ng ta sẽ cười mình mất, ngại lắm...". Cuộc nói chuyện xưa đã nhạt, nay càng nhạt hơn!
Haizzz, bao nhiêu năm FA, cuối cùng đã gặp ng, nhưng dường như chúng ta k hợp nhau rồi. Là mình kén, hay là k hợp nên thế nữa đây!. Haizzzzz