Tôi và cô ấy cùng học chung lớp của 1 khóa ngắn hạn. Tính ra đã gần 2 tuần rồi và cũng gần sắp kết thúc, tôi ko biết mình nên ngỏ lời làm quen ko. Mời các bạn xem hành trình học của mình:



Ngày thứ 1 tôi học là lúc tôi còn bở ngỡ với bạn mới nhiều thứ vì tôi dô muộn hơn mọi người vài ngày, cô bạn của tôi ngồi ở khu bên tay trái và ở gần giữa hàng, tôi thì dô muộn nên ko có sự lựa chọn nhiều nên tôi chọn hàng ghế đầu.



Ngày thứ 2 là ngày tôi thấy cô ấy nhích lên ngồi 1 hàng



Ngày thứ 3 là ngày cũng bình thường, cũng vị trí ấy, cũng khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng hôm nay hơi khác 1 điều vì tôi được nói chuyện cô ấy. Chuyện là thế này, cả lớp kiểm tra và dc về sớm, xe tôi để cũng bị vướng víu nên tôi gỡ các xe khác ra từ từ, tôi có giúp 1 bạn nữ cũng trong lớp dắt ra trước, sau đó vô tình nghe có 1 chuyện thú vị, bạn thân của cô bạn tôi để ý kêu xe mình thoáng rồi kìa sao ko lấy đi, hình như trước đó cô ấy đang suy nghĩ vấn đề gì đó, cô bạn kia hỏi chợt tỉnh người và vội ra lấy xe, còn về phần tôi thì cũng dắt xe cô bạn kia xong tôi đứng nhìn cô ấy, tự nhiên cô ấy tới xe và nhìn tôi, tôi thầm hiểu và dắt giùm. Sau đó cô ấy nói "em cảm ơn anh" tôi nói lại "oh, ko có gì"



Ngày thứ 4 có lẽ là ngày tôi hối tiếc nhất, tôi đã phí phạm cơ hội. Hôm ấy, tôi đi sớm, àh tôi là người đi học sớm nhất lớp và ngày nào cũng thế, tôi đứng xem bảng điểm và tự nhiên thấy tới và đứng xem bên cạnh. Lúc đó, tôi nghĩ sao hôm nay bạn ấy đi sớm nhỉ. Tôi hơi run và mắc cỡ, nên tôi lên cầu thang trước, bất chợt đang đi chậm chậm tự nhiên thấy 1 anh hay mở cửa bật đèn phòng lớp lên hỏi cô ấy hôm nay lớp có học hả, lúc ấy tôi chả biết tại sao tôi trả lời giùm cho cô ấy luôn, cô ấy im lặng và lên lầu với tôi, khi ấy phòng tối, cô ấy hỏi "Đèn chưa bật nhỉ", tự nhiên tôi lại im lặng và lặng lẽ bật đèn luôn. Hôm ấy cũng là hôm cô ấy chuyển lên ngồi hàng đầu cùng với tôi ở khu bên kia. Hôm ấy tôi có nhiều người nhắn tin cho tôi về công việc, tôi cũng hay xem và hình như cô ấy hay liếc nhìn. Lúc về tôi bị thầy kêu phụ dọn máy chiếu nên về trễ tí. Tôi nghĩ là cô ấy chắc đã về rồi, tôi xuống thấy cô ấy vẫn chưa về mặc dù xe để sát cửa. Tôi ra và dắt xe, cô ấy dắt chậm rãi và ra về trước tôi, lúc đó chỉ có tôi và cô ấy mà sao tôi ngại ngại, tôi cũng tính mời uống nước.



Ngày thứ 5 là ngày cô ấy khác hẳn, cô ấy tự nhiên để tóc dài thẳng ra rất đẹp, không cột tóc như mọi ngày, nó làm cho tôi càng ấn tượng hơn về cô ấy. Cô ấy hay lấy điện thoại ra xem như cái cách tôi làm hôm qua,tôi cũng để ý vậy thôi. Àhh quên nữa, hôm nay tôi tính sẽ mời cô ấy uống nước. Thế mà hết giờ tan học, cô ấy chạy 1 mạch thẳng xuống dưới, tôi thì vẫn như mọi ngày chậm rãi, xuống nhìn cô ấy ở đâu và ko thấy



Ngày thứ 6 cô ấy vẫn ngồi chỗ cũ đó nhưng bình thường chả có chuyện gì xảy ra cả. Hầu như ngoài chỗ ngồi ra thì cô ấy như quay lại thời điểm đầu trước khi gặp tôi



Ngày sau và ngày sau nữa cứ im lặng 1 cách êm đềm qua đi



Ngày hôm nay tôi sẽ quyết định là sẽ mời cô ấy uống nước



P/s Có lẽ điểm mà cô ấy chú ý tôi là cùng quê chăng, có 1 hôm thầy hỏi quê đâu. Cô ấy Nam định và tôi cũng Nam định. Và từ ngay phút ấy tôi và cô ấy để ý nhau chăng. Những ngày đầu ko biết là có phải là tôi tưởng tượng ko, cô ấy hay liếc nhìn tôi, mỗi khi ai gần tôi hoặc tôi làm 1 gì đó là cô ấy liếc nhìn tôi, đợt kiểm tra có cô bạn khác ngồi cùng tôi, lấy bài tôi ra chép, tôi thấy rõ ràng cô ấy nhìn tôi



Tôi nên ngỏ lời sao nhỉ, và tôi ko biết cô bạn ấy có bạn trai chưa nữa. Ai bạn gái nào Nam định càng tốt hoặc là ai cũng dc, không phân biệt gái trai cho mình vài lời khuyên nha. Cám ơn các bạn đã đọc topic của mình. Buổi tối thứ 3 vui vẻ