Chắc hẳn ai cũng nghĩ với cái tuổi mới bắt đầu giai đoạn trưởng thành thì tình yêu cũng có sự chín chắn.


Thật sự với 1 đứa tự kỉ như e thì sự chín chắn ấy thật khó khăn nhưng cũng dần thích nghi được.


E k giỏi viết văn khi c3 điểm cao cũng chỉ là 8đ nhưng e muốn kể cho mng nghe câu chuyện tình yêu của e -1 đứa ngây ngô non nớt thỉnh thoảng lại suy tính -nhưng cũng tạo hy vọng cho những ai đang đau khổ vì tình yêu.


Chap 1.Mối tính đầu của cô bé yếu đuối.


Chả biết tại sao nhưng từ bé e đã tách biệt với bạn bè,đến lúc đi học e lại là nạn nhân của bạo lực học đường.nhắc lại quãng thgian đau khổ ấy thật sự e rất buồn :( nhưng cũng chính nhờ cái lũ bắt nạt ấy bày trò mà e gặp được ny đầu đời của mình nhưng thật cay đắng tất cả là sự lừa dối trắng trợn mà sau này khi suy nghĩ lại thì e mới nhận ra.


Đó là hồi đầu lớp 7,trong 5 phút giải lao hết tiết của 1 ngày đầy nắng,lũ con gái "sang chảnh" đi đến bàn e và đưa cho e 1 tờ giấy r bảo e đọc r trả lời.e đọc nhận ra 1 lá thư làm quen từ 1 thằng con trai :) lúc đó e tự nhủ rằng chắc là viết chơi cứ trả lời xem sao.cứ thế trong 1 tháng trời người tiếp nối cho bọn e lại là lũ bắt nạt kia.cứ thỉnh thoảng c ấy lại gửi cho e kẹo cao su chỉ thế thôi mà e cũng lâng lâng cả buổi :) r cậu ấy tỏ tình cũng bằng 1 lá thư trong đó có chiếc nhẫn hỏng tô đậm bút xóa nhưng lúc đó đối với e chiếc nhẫn như báu vật.tụi e cứ thế yêu nhau dù chưa 1 lần gặp mặt.


Rồi cũng có lúc gặp mặt nhưng đó là ngày nói dối lũ bắt nạt đã nhờ 1 ng # đóng giả c ấy,e lúc ấy cũng chả nghĩ ngợi j đơn giản chỉ là làm quen với ny mình thôi.


E cũng đã có cơ hội gặp mặt cậu ấy chỉ vô tình thôi nhưng cũng đã lưu lại ấn tượng cho e đến bây h.đó là buổi học thêm chiều muộn ở khu nhà cũ của trường,lúc nghe cô giáo giảng bài e bất chợt nhìn ra cửa sổ thì có 1 đứa con trai nhìn vào lớp 2 đứa nhìn nhau nhưng cũng chỉ thoáng qua vì bọn e chỉ là 2 người xa lạ.Lũ bắt nạt lại đến và nói cậu ấy muốn gặp e khi đi ra thì e gặp lại gương mặt ban nãy thì e quay ra hỏi tại s lại là 2 người # nhau thì cno trả lời chỉ muốn trêu đùa thôi chứ cậu con trai vừa nãy mới là thật.


Sau lần gặp hôm đó thì cậu ta biến mất nhưng có 1 lần rủ e đi xem phim nhưng e k đi vậy là chia tay.


Tình yêu trẻ con chỉ vậy thôi nhưng e k ngờ n gây cho e đau đớn đến tận 5 năm sau khi e gặp ny e bây h mới dần nguôi ngoai.


Sau khi chia tay e mới thật sự để ý cậu kia nhưng cậu ấy đã cao chạy xa bay từ khi nào và đang cưa cẩm nàng hotgirl đã giới thiệu e với cậu ấy.


Cô nàng kia đến lớp khoe mẽ những món quà đắt tiền mà cậu b kia tặng r e nhìn lại mình chỉ có chiếc nhẫn hỏng ngay từ đầu cậu ta đã trêu đùa e