Em vừa đọc xong topic "Say goodbye, my first love" thấy có vẻ đúng như mọi người thường nói. Tình đầu thường khó thành.


Em là con trai, sn 90 còn bạn gái sn 91, 2 đứa khác quê nhưng học cùng ĐH


Thời gian gần đây bạn ấy ra trường và đang tìm việc. Sắp tới có thể vẫn sẽ ở đây (đi học cao học). Cái này là điều chưa biết.


Bố mẹ bạn ấy đang giục về quê để tìm việc.


Hiện tại cv của em chưa đc ổn định, em đang vừa đi học vừa đi làm.


Tầm hơn 1 tháng trước, bạn ấy nói ra suy nghĩ của mình: là sau này có thể sẽ làm em tổn thương, nếu phải chọn lựa thì bạn ấy sẽ nghiêng về gia đình. Đồng thời cũng nói là ko muốn sống cảnh nhà trọ mãi. Và muốn em suy nghĩ thực tế hơn.


Và dường như bạn ấy ko xác định mqh này...


Lúc ấy em thực sự buồn và thất vọng lắm, nhưng vẫn kiên nhẫn để cả 2 suy nghĩ, coi mọi chuyện bt


Từ đấy lòng tin của em giảm dần xuống, nhưng chưa biết phải nên như nào, bạn ấy muốn suy nghĩ 1 time để đưa ra quyết định.



Em đau đầu và suy nghĩ khá nhiều. Rất mong anh/chị có thể chia sẻ giúp em để em hiểu rõ hơn tình trạng hiện tại của em đc ko ạ?


P/s: bọn em yêu nhau đc 1 năm rưỡi rồi ạ...


Tks mọi người nhiều !!