Chào mọi người . Mình xin kể ngắn gọn câu chuyện của mình và mong nhận được sự góp ý của mọi người . Minh sn87 còn ng y minh sn86.c minh yêu nhau chính thức được 3 tháng và tc rất tốt Ko có xích mích vì a rất bận cho nên yêu nhau còn Ko hết lấy đâu ra thoi gian cãi nhau. Một hôm c minh đi chơi về và hôm sau thì ko thấy a llac nữa. Mặc cho mình gọi nt bao nhiêu đi nữa a cũng ko hồi âm. Rồi cũng unfrend luôn zalo. Beetalk . Và minh cũng nc voi chị dâu của a để Minh hỏi a tại sao lại thế nhưng vô ích. A ko hề nói gì, và chị dâu a cũng khuyên minh nên từ bỏ . Mình sau 1 thoi gian minh thôi Ko nt hay gọi cho a nữa nhưng mình vẫn rất yêu a nhiều lắm, mình khóc suốt những 2 tháng troi và 1 điều khó hiểu trong lòng lúc nào cũng canh cánh là nếu a ko còn yêu hay có ng khác thì a chỉ Cần nói 1 câu thôi là được đâu phải im lặng như vậy . Rồi 1 hôm tình cờ Minh biết được nich facebook của a mới lập và biết là a đã đi lao động bên Hàn Quốc sau ngày gặp cuối cùng gần 1 tháng. Chợt nước mắt mình tuôn Ko kìm đc và đã nt qua zalo cho a vậy là a chặn luôn Ko nhận tn từ mình nữa. Từ lúc đó mình hay kiểm tra Trang cá nhân của a và đọc những chia sẻ cảm nghĩ của a ở trên đó. A viết bằng tiếng Hàn vì trước đó a đã từng đi Hàn 5 năm rồi. Mình Ko hiểu nên đã viết lại và gửi cho e mình lấy chồng bên Hàn dịch hộ: đại loại như là " tình yêu đó là tất cả tấm lòng của tôi" rồi có lần a viết"tại trời chia li e với a. Xa cách đôi nơi ng phương trời. Ng ở nơi đó tôi ở đây. Trông ngóng phương kia chờ phương này" mình đã khóc rất nhiều. Mình giận a sao lại Ko nói mình sẵn sang chờ a bao lâu cũng chờ được mà. Mình Ko giám nhắn vào face của a nữa sợ rằng nơi cuối cùng để mình có thể nói những cảm xúc của mình voi a cũng sẽ bị dập tắt luôn. Mình phải làm sao bây giờ? Làm sao để a noi chuyện với minh?. Trước kia mối tình đầu của a khi a đi han đã Ko đoi a được cho đến lúc a về và đi lấy chồng rồi. A bị suy sụp tinh thần rất nhiều vì điều đó. Nhưng sao a lại Ko tin ở mình chứ mình giám khẳng định về điều mình nói được là mình làm được . Vì từ trước đến giờ mình đã quyết điều gì thì bố mẹ cũng Ko thể làm cho mình thay đổi được. Mọi người giúp mình với mình phải làm gì bây giờ?