Anh và tôi mới biết nhau chưa lâu, tầm gần 2 tuần, ấn tượng về nhau nên giữ liên lạc, kết bạn rồi trò chuyện vài ngày thích anh nói thích tôi, muốn tôi làm người yêu nhưng mà tôi từ chối. Bản thân tôi không xinh cũng không có gì thật sự ấn tượng để anh thích ngay như kiểu ' tình yêu sét đánh' được, anh chỉ nói là anh gặp nhiều con gái nhưng chỉ có tôi là hợp tính. Còn anh thì tôi rất thích từ ngoại hình đến tính cách, rất đẹp, trưởng thành và chững chạc nên tôi bị anh thu hút và thích ngay từ lần đầu gặp nhau nhưng tôi chỉ đồng ý làm bạn thôi. Anh bảo anh có 1 mối tình 3 năm và lụy tới 1 năm cách đây gần 1 năm. Tôi không rõ anh còn lụy hay không. 


Những ngày đầu anh đều rất chủ động nhắn tin, gọi điện (nhưng tần suất không nhiều, một ngày chỉ tầm 2-3 lần vì ai cũng có công việc riêng) rồi hẹn tôi đi uống nước trò chuyện. Theo tôi cảm nhận thì anh không phải kiểu người tinh tế, không hay nói những câu ngọt ngào sến súa, mặc dù cũng có thả thính tôi vài lần nhưng cho tôi vui rồi quên đi thôi. Mỗi lần gặp nhau anh đều kể cho tôi nghe tất cả về quá khứ của anh, những điều anh từng mắc sai lầm và những mỗi tình cũ của anh, rất nhiều. Nhiều lần anh ngỏ lời muốn hôn và ôm tôi nhưng tôi không cho phép mặc dù bản thân tôi rất muốn có cảm giác đó với anh. Anh đã gặp ba mẹ tôi và họ rất kết anh. Anh cũng rất tôn trọng người lớn. 


Dạo gần đây tôi cảm nhận anh có chút thay đổi, anh không còn chủ động nhắn gọi nhiều như trước nữa ( trước 3 lần thì nay chỉ có 1 lần). Tôi nói anh làm về ghé nhà tôi chơi thì anh bảo là làm về mệt nên anh muốn nghỉ ngơi (dạo này anh cũng hay than là anh thiếu ngủ). 


Chưa từng quen chàng trai nào trưởng thành nên không rõ, còn tôi thì trước giờ theo cảm xúc và khá trẻ con nên nhiều lúc tôi không thể hiểu được về anh nhiều. Liệu anh chỉ xem tôi là người thay thế tạm thời hay do một số lý do mà  biểu hiện của anh thay đổi?