Em với cô ấy yêu nhau được một thời gian, 2 đứa hợp nhau...Tình cờ tuần trước sang chơi thì cô ấy phải đi có việc, ma xui quỷ khiến thế nào vẫn để ol fb. Chắc mọi người thừa hiểu chuyện gì tiếp phải không...đúng như con rắn trong lòng ấy, đầu nghĩ k mà ma xui quỷ khiến cứ làm...


Lời lẽ văn phong các đoạn chat nó khác với 2 đứa nói chuyện quá, tổng hợp lại các đoạn chat thì nội dung là cô ấy yêu em từ ngày đầu nhưng vẫn chưa tin vì em ngọt ngào quá@@ có mấy thằng làm quen nhưng cô ấy từ chối, các cuộc đi chơi hay đi đâu đều đúng như cô ấy tâm sự(em không hề đòi hỏi kiểm tra)...Nhưng chỉ là đau nhất đoạn chat với mấy đứa bạn thân, nói chuyện thực dụng quá, chửi bậy nhiều kể từ sau thời gian cô ấy bị 1 thằng khốn bỏ, đọc đến đoạn cô ấy nói vs đứa bạn là 2 đứa đã từng quan hệ mà em trào cả nước mắt, trước đây cô ấy cũng kể rồi, 2 đứa nó yêu nhau xác định rùi mà thằng kia chạy, hồi ấy e chẳng để ý mà sao giờ lại thấy nó đau lòng ghê, nói là em "thằng" ngoan ngoãn nai tơ. chưa biết yêu~~, mà cô ấy đâu có biết em đã phải trải qua 2 lần tan vỡ , chỉ là em dấu:(


Tự dưng cảm giác 2 đứa khác nhau quá, e thì chẳng phải lo vật chất gì, cô ấy thì ở trọ, thực ra thì nếu cô ấy mà đọc đoạn chat của mình thì chắc còn chết luôn ấy, nhưng mà vẫn buồn, 1 tuần nay cứ im lặng vui vẻ, tâm lý đè nặng quá các anh chị ạ, chẳng lẽ lại nói chia tay, vẫn yêu mà lại thấy thương ghê :(