mình đã băm vài nhát rùi, vẫn single toàn tập, thời gian qua gia đình mình giới thiệu cho mình một vài người, mình rất chán đi xem mắt rồi, nhưng chỗ các cụ mình ngại từ chối, mỗi lần đi gặp mặt về mọi người cứ xúm xít hỏi thế nào được không? OK không? gặp có 1 hay 2 lần mà cứ như cưới đến nơi rồi, làm mình sợ quá lại chạy mất dép. mọi người cứ nghĩ chỉ cần người tốt là được, nhưng tốt với người này lại không tốt với người khác, mình thì nghĩ chỉ cần hợp với mình thì đó là tốt, mình thuộc người bị ấn tượng ban đâu chi phối hơi nhiều.hicccc.. mình chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh sống với một người mà mình không có chút cảm tình nào dù người đó có điều kiện như thế nào chăng nữa, nhưng nhà mình không ai hiểu mình, cứ bảo rằng mình tiêu chuẩn cao, mình đã nói là mình không có tiêu chuẩn chỉ cần người mình thích là OK, nhưng người mình thích vẫn không đến với mình,
gần đây mình được giới thiệu với 1 anh nhiều hơn mình 6 tuổi, trông chững trạc,công việc ổn đinh và có vẻ từng trải....., mọi người nhà mình đều thích anh này, nhưng không hiểu sao mình gặp mình cứ có cảm giác sợ hãi thế nào ý, không giải thích được mình là người đơn giản nên mình thích mọi sự đơn giản, phức tạp quá mình rất sợ. mình đang chiến tranh lạnh với nhà mình, mọi nguời có hiểu được mình đâu, mình biết là mọi người lo cho mình, nhưng hạnh phúc cả đời người của mình cơ mà, mình còn lo hơn mọi người ý.
có lẽ với mình mọi việc tự nhiên tốt hơn.
với tính cách của mình thì không thể sống với một người mà mình không có tình cảm được. hicccccc. làm mẹ đau lòng mình cũng đau lòng nhưng làm sao mà mình có thể nhắm mắt đưa chân được.
tình hình này mà tết năm nay không đưa được ai về là mình cũng khó sống lắm.hiccccccc
Hiện tại, mình có chơi với một em ít hơn mình 3 tuổi ( mình trông khá trẻ so với tuổi của mình, tính cách cũng trẻ trung nữa.....) em này là bạn của em gái mình, khi có chuyện stress là hai c em lại nói chuyện với nhau và lượn lờ, hiện tại giai này còn FA và tính cách và quan điểm sống khá giống mình, có một số lần men này có nói là nếu c không hơn em tuổi là em tán chị. mình chỉ bảo là chỉ được cái lung tung.:)! trong chuyện tình cảm mình hơi nhát chút, nhưng không phải nhát hoàn toàn.
dạo này đang chán, đang định rủ em ý hẹn hò tí ( đi chơi, ăn,....) chả biết là mình có đúng không nữa?????????
đúng là mình rất ngổn ngang, viết thì lộn xộn nó lộn xộn như cái đầu mình bây giờ ý.