Em có một việc muốn nhờ anh chị giúp đỡ. Em với gấu yêu nhau từ lúc lớp 12. đến bây giờ lên đại học đã được 2 năm. Tuần trước em đã quan hệ với gấu ở nhà em ( đó cũng là lần đầu của em và gấu, trước đó em có hỏi ý kiến gấu và gấu hoàn toàn tự nguyên. Nhưng không hiểu sao vừa mới quan hệ xong được một lúc thì gấu khóc nức nở. Em hỏi tại sao thì gấu không chịu trả lời. Dỗ hoài cũng không chịu nín. Em đành trở gấu về nhà gấu. Thế rồi từ lúc đó em nhắn tin hay gọi điện gấu đều không trả lời. đến nhà gọi cửa thì Gấu không ra mở cửa (em biết chắc là gầu có trong nha
Em đã làm gì sai mà gấu lại né tránh em vậy? Các thím nào hiểu tâm lý con gái giúp em với.