.Ngày ấy, cái khoảng thời gian A nhớ nhất là lúc được một anh chàng gạ gẫm làm quen. Cô chẳng bận tâm, vì với cô tình yêu thật mệt mỏi và đau đầu nên lời nói của anh ta chẳng thấm thía gì với cô cả. Ông bà xưa thường nói "Mưa dầm thấm lâu" - "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", đúng thật. Lúc đó cô mới học lớp 10 và điều đáng kể ở đây là anh ta học cùng lớp với cô, trước đó họ cũng đã từng biết nhau vì anh ta là bạn học cũ của nhỏ bạn A. Cô thầm nghĩ :" Ôi!!! Sao trái đất này tròn thế này" Trước đây, A nghĩ thầm bụng phải chi mình cũng có một người bạn trai cao và đẹp trai như anh ấy!! Thật ra anh ta nhìn rất giống Ca Sĩ Noo Phước Thịnh. Ấy vậy mà khi cái ngày nhận lớp cô thật bất ngờ vô tình gặp anh ta dưới chân cầu thang :
A: Ủa bạn học lớp mấy vậy?
Hắn: Tôi học 10c2 thế còn A?
A: (Cười) tôi cũng học 10c2. Thế sao nãy tôi ko thấy bạn.
Hắn: Tôi vào trường nhưng ko vào lớp, qua lớp bạn tôi ngồi (Cười)
Chết mất. Vì A biết anh ta là 1 học cá biệt, lắm trò, lười học và cũng hay chọc ghẹo bọn con gái. (Trở lại câu chuyện khúc đầu) Biết vậy nên A chẳng mấy thích thú khi hắn nói muốn làm quen A. Học chung mới biết anh ta đúng là quậy phá lười học thật nhưng vui tính, hiền lạ lắm kìa. Nhưng rất nhanh nhẹn và thông minh mỗi tội chẳng biết lo học nên đâm ra trở thành học sinh kém và cá biệt. Bị A từ chối, hắn vẫn không bỏ cuộc mà thế nào ấy anh ta có được số điện thoại của A thông qua nhỏ bạn thân ngồi kế A. Thế là tối nào hắn cũng điện thoại, ngày nào cũng vậy đúng 10h :"A ngủ ngon nha". Làm sao mà không tan chảy được khi giọng nói anh ta qua điện thoại nghe thật ấm lòng khác với giọng nói ở ngoài 1000...000%. Bị A từ chối, hắn còn bày trò chuyện yêu thử 30 ngày nếu A vẫn không đồng ý thì hắn sẽ bỏ cuộc. Nhưng A vẫn kiên quyết từ chối. Cũng sắp đến kì thi đầu tiên của cấp 3, A rất lo lắng nhưng hắn ta vẫn cứ vậy. A ra yêu cầu với hắn ta :"Nếu kì thi này được điểm cao A sẽ chấp nhận làm bạn gái T". Trời ạ !!! Hắn mừng như đúng rồi vậy, mà hắn vẫn sợ nên cứ cố gắng vớt đc điểm nào hay điểm đó vì trong lớp điểm hắn khá kém và bị giáo viên chú ý. Đến ngày thi, hắn và A thi khác phòng nhưng khi chưa đến giờ thi thì đứng ngoài hành lang nên có thể phòng này trông qua phòng khác được. A với hắn thi cùng dãy lầu nên thấy được nhau. Ngày nào cũng vậy, trước khi bước vào phòng thi hắn đều nhắn tin chúc A thi tốt và kèm theo câu nói "T sẽ đợi câu trả lời của A". Rồi thì cái gì đến cũng đến, ngày thi kết thúc A đc kết quả như mong muốn, cô dứng hạng 2 trong lớp. Còn hắn ta thì cũng tàm tạm thôi. Thi xong, A cùng vài người bạn trong lớp đi chơi. Rồi cũng không biết đi đâu, cả đám chợt nhớ đến lời mời của hắn mời qua nhà chơi lúc trước nên mọi người kiu A gọi cho hắn hỏi bây giờ qua được không? Hắn đồng ý. Vào nhà hắn 1 tí cả đám quyết định đi hát hò. Vào phòng hát nhỏ lắm, tụi bạn cũng biết hắn đang theo đuổi A nên cứ đẩy 2 người ngồi chung. Thế là kế hoạch độc ác của chúng bạn đã thành công..... Ngồi 1 hồi lâu chờ đến bài hát của mình A ngồi kiểu "Khoanh tay lại" hắn cũng vậy. Vì phòng nhỏ phải ngồi khin khít nhau nên vô tính hắn nắm được tay A. Trái tim cô đập nhanh, không phải vì lần đầu A được nắm tay mà vì thời gian 1 tháng cưa cẫm của hắn cũng đã làm trái tim nhỏ bé ấy có cảm tình.
sinh sôi nảy nở từ đó. Bạn bè ai ai cũng tán thành và chúc mừng cho cặp đôi xinh xắn này. Mọi người còn nói "Họ thật đẹp đôi khi đi với nhau".
Câu chuyện không chỉ vậy, còn dài nữa với nhiều sóng gió đến tận bây giờ họ đã yêu nhau chính xác là 3 năm 8 tháng 4 ngày. Mọi người có muốn biết diễn biến câu chuyện ra sao không ?? Hãy cho mình ý kiến nhé !!! Cám ơn những bạn đã chịu khó đọc câu chuyện của mình.