Chào mọi người, mình có một vấn đề, mọi ng cho ý kiến giúp mình với nha.


Mình là con gái. Mình thích 1 anh làm cùng cty. Trong chuyến du lịch vừa rồi cùng cty, mình đc xếp ngồi cùng a ấy. Lúc đầu thì ngồi xa lắm, nhưng mình muốn xem phản ứng của a ấy thế nào nên mình giả vờ ngủ rồi tựa đầu vào vai a ấy thì thấy a ấy có sửa tư thế ngồi để đón đầu của mình sắp tựa xuống. A ấy còn lén nắm lấy cánh tay mình nữa, chân thì để sát hơn, đôi lúc đụng vào bàn chân mình. Ko biết a ấy có biết là mình giả vờ ngủ hay ko, lâu lâu mình giả vờ tỉnh dậy nhìn qua thì thấy a ấy cũng đang giả vờ ngủ.


Mọi ng có thể cho mình biết là a ấy đang nghĩ gì ko? Có phải là a ấy cũng thích mình ko? Hay đó chỉ là phản ứng bình thường của con trai đối với mọi cô gái, chỉ là mình tưởng tượng quá nhiều?


Mong đc mọi ng giúp đỡ. Cám ơn mọi ng ạ.