Gia đình em có 2 chị em gái. Vì từ nhỏ bọn em đã không sống cùng nhau nên cũng rất ít khi nói chuyện( hầu như là không). Nhưng ko phải vì thế mà em với em gái em ko có tình cảm, bọn em vẫn rất yêu thương nhau dù ko thể hiện ra. Em năm nay đang học đại học còn em gái em học lớp 11 ở nhà. Tính em gái em thuộc dạng rất cộc cằn, đôi khi hỗn láo với bố mẹ. Từ ngày đi học đã ko chịu học hành gì dù em có quan tâm, chỉ bảo và nhắc nhở thế nào đi chăng nữa. Bố mẹ em vì cũng quá mệt mỏi và bất lực bởi đã dùng bao nhiêu biện pháp khuyên nhủ dạy bảo đến đòn roi cũng chỉ có thể giúp nó lên lớp nên cũng muốn buông xuôi, mặc kệ nó. Em gái e lớp 7 đã có người yêu, chểnh mảng học hành, luôn đội sổ lớp. Bao nhiêu lần bố mẹ em đánh cho chảy máu, lằn người, nhốt ở nhà, đòi đốt sách vở, rồi nó lại van xin , hứa hẹn .... Em thấy buồn lắm, em cũng ko phải dạng quá giỏi giang nhưng cũng ngoan ngoãn đàng hoàng, chưa làm bố mẹ thất vọng. Thế mà bố mẹ em vì nó mà lại ko thể ngẩng mặt lên.
Gần đây em hay đọc trộm tin nhắn của nó và bạn trai, do có một lần nó đăng nhập facebook bằng điện thoại của em mà ko thoát. Cũng ko có gì đặc biệt cho đến hôm qua, em thấy bọn chúng hẹn nhau vào nhà nghỉ, em đọc mà cứ như có điện chạy dọc sống lưng. Trước giờ vẫn thấy trẻ con chúng nó yêu nhau ngủ với nhau, đọc nhiều thành quen, vẫn biết là thế nhưng cũng chỉ nghĩ thấy là việc của người ta, việc đấy ở rất xa và chỉ là ở trên mạng. Đến bây giờ nó là chuyện của nhà em, của đứa em gái duy nhất mà em có. Dù em có yêu thương nó, luôn muốn nó đc học hành đàng hoàng, sống hạnh phúc và bình yên, nhưng nó luôn làm những điều ngược lại, làm mọi người phải thất vọng phải đau đầu.
Bây giờ nó ko chịu học hành thì đời nó sẽ đi về đâu? Lại còn yêu đương thế kia thì tâm trí nào mà nghĩ sáng suốt đc.
Các chị cho em lời khuyên đi, em giờ đang rối bời lắm, em phải làm gì bây giờ. Nếu là chuyện của người khác chắc em đã nói đủ lời khuyên, nhưng nó là chuyện của nhà em thì em lại bế tắc quá.
Chắc mẹ em cũng ko biết chuyện này, mẹ em mà biết chắc ngất vì nó luôn. Mẹ em đã chịu đủ chuyện buồn vì gia đình em ko hạnh phúc. Bố em biết chắc giết nó luôn, suốt đời em cũng ko thể quên đc những trận đòn toé máu của bố mẹ
Thế các chị bảo em bây giờ phải làm gì? Phải làm gì đây các chị giúp em với :((