Có lẽ là sống thật chứ không phải thử, nếu e nghĩ là sống thử thì thực sự e không tôn trọng quyết định của mình rồi.
e vs a ở với nhau mới được 1 tháng mà bao nhiêu chuyện xảy ra.
a nói e thay đổi, ko còn tin tưởng e nữa. a nói e ham chơi, ko lo học tập lo cho gia đình. a nói e ko biết chi tiêu rồi nói e vô tâm với a
thật sự e ko biết phải nói thế nào, thời gian này e lo ôn thi, đi học nhiều nhưng vẫn cố gắng dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. e có hơi lơ là a thật, e thấy dùng hđ thể hiện sự quan tâm thiết thực hơn là nt, gọi điện như trước. trước khi ở vs nhau e có tham gia nhiều hđ, đi chơi bạn bè. a biết điều đó mà giờ a nói e chỉ biết chơi bời trong khi e đã hạn chế rất nhiều. về chuyện chi tiêu, thời gian đầu sẽ rất tốn kém, e cũng đưa cho a xem những thứ phải chi mà a ko chịu hiểu, cứ nói e thế nọ thế kia trong khi tiền e phải bỏ ra nhiều hơn là số tiền a đưa cho e.
a rất quan tâm e, mỗi lần e ko lo ăn uống là a lại la, a đi làm từ sáng đến khuya mới về cũng tranh thủ mua gì đó về ăn cùng e cho vui, thỉnh thoảng a nấu cho e ăn nữa. thấy ví e hết tiền a cũng tự động bỏ thêm vào để e xài
nhưng a rất hay ghen, a ghen vói cả bạn e, thầy e và cả những ng từ rất lâu mà ngày xưa e có nc vì a đọc đc tin nhắn thấy nc ngọt ngào, a hay hỏi e đi đâu, làm gì. e ghét nhất câu đi vs thằng nào. e nói bao nhiêu lần rồi mà a ko chịu sửa.
mới ở vs nhau 1 tháng mà a đòi đi 3 lần, lần nào e cũng theo ý a. mỗi lần nc vs nhau xong, e ra khỏi nhà vì e thấy quá ngột ngạt và e ko muốn khóc trk mặt a, a lại đi tìm e về rồi xl, mọi chuyện xem như ko có gì nữa. e biết a nhường e nhưng e cũng ko chịu nổi cái kiểu ghen tuông vô cớ rồi hay kiểm soát e của a.
ngày hôm qua đến lúc a đi làm về vẫn còn vui vẻ, 2 đứa cùng ăn cơm xong e học bài, a lấy đt e ra đọc, a đòi xem hình ny cũ của e. e ko chịu, rồi a vô face đọc tin nhắn thấy có tin từ xưa lắc rồi e nc ngọt ngào vs một ng rồi cứ hỏi có phải bồ cũ e đây ko? e đã nói ko phải mà a cứ nói mãi tại sao lại nc ngọt ngào vậy, a còn nói kiểu a hỏi ng ta rồi. e kêu đưa bằng cớ ra thì a ko nói nữa. a nói e càng ngày càng bướng, có lẽ do cách nc của e, e hay cãi nhưng ko đúng thì e phải cãi chứ, e hay hất mặt lên rồi thách thức a. e nói sao a nhầy quá vậy, đã bảo ko phải mà cứ nhầy nhầy. rồi a giận e luôn.
a lại đòi đi, lần này e cũng nói tuỳ a qđ. e mệt mỏi rồi, a nói hai đứa ko hợp. có lẽ là vậy thật! e cũng ko biết phải làm sao nữa, mặc dù e còn thương a và lần gần đây nhất a đòi đi a cũng có nói là a chưa bao giờ hết yêu và thương e nhưng ko hiểu sao mình cứ như vậy hoài nên ko thể ở vs nhau đc, a nói a ko nhịn đc e nữa. e buồn quá :(