Mình không biết làm sao để quên đi anh, quên đi con người bạc bẽo đã cùng mình đi trên đoạn đường hơn 2nam qua.Lời nói chia tay chưa đầy 1 tháng giờ đây anh đã sáng bước bên người con gái khác. Trái tim mình quặn đau khi cứ nghĩ đến anh,tại sao anh có thể đối xử với mình như vậy, mình đã làm gì sai,mình và anh quen nhau khi gd anh không chấp nhận vì gd mình không môn đăng hộ đối,mình đã vì anh mà âm thầm ở bên cạnh anh không đòi hỏi gì vì nghĩ anh thương mình như thế thì sao mình nhẫn tâm chia tay để anh buồn, cứ mặt cho time trôi đến đâu hay đến đó và cứ thế bên anh như một người bạn, một ng thân... Nhưng mấy tháng gần đây mình cảm thấy anh có sự thây đổi hay cấu gắt với mình, mình cũng nghĩ chắc do cv áp lực nên giận anh rồi cũng thôi,cứ lập đi lập lại nhiều lần như vậy, nên mình thấy mệt mỏi và không nói chuyện với anh nữa và mới chỉ 1thang thì giờ đây anh đã đăng trên face cá nhân đang hẹn hò với ng con gái khác,trái tim mình như vỡ tan khi đọc được dòng chữ đó,tại sao anh tàn nhẫn với mình như vậy... Vì đau lòng quá nên mình bỏ thói quen vào facebook cố dặn lòng không tò mò làm gì để phải đau lòng,và cũng cố gắng để quên anh đi,nhưng nhiều lúc thoáng nghe đồng nghiệp nói về anh mình lại buồn không sao làm đc gì,thẩn thờ như ng mất hồn,mình và anh làm cùng công ty nhưng 2đưa thuộc 2 mãng cv khác nhau nên hằng ngày trong cv tránh thì sẽ không gặp đc,chỉ khi họp mặt nhân viên cty thì không thể không gặp... làm sao mình có thể quên anh và vui vẽ trở lại như xưa bây giờ,mình mất hơn 2 năm yêu anh thì sẽ mất bao nhiêu thời gian để quên anh. Mình thường nghe mọi người nói ( Bạn mất 1 khoản time để yêu 1ng thì sẽ mất gấp đôi khoản time đó để quên 1ng ). Nếu như vậy thì chắc trái tim mình tan nát mất. Cả đêm nằm cứ nghĩ về cảnh ngta đang đi cùng nhau mình đã khóc suốt mà ko sao ngủ đc,buổi sáng vừa mỡ mắt ra ng đầu tiên mình nghĩ đến cũng là anh trái tim mình lại đau nhói...Có anh bạn nói với mình rằng" Tại sao e phải tự làm khổ mình như vậy, trong khi e đag buồn đang khóc thì ngta thế nào có biết cho e không? hay ng ta đang vui vẽ bên người khác, có biết bao nhiều người muốn bên cạnh em,iu e sao em không cho ngta cơ hội.." Câu nói của anh mình cũng có thể nghĩ ra được,nhưng trái tim mình không làm đc.Khi anh nói ra câu đó anh có biết nó như lưỡi dao đâm thẳng vào tim mình không: mình đag buồn,đang khóc anh có biết không hay anh đag vui vẽ bên ng khác... Vậy thì mình phải làm sao bây giờ: cho ngkhac cơ hội sao,nhưng trái tim mình không thể,mình không thể đối xử với ngta như vậy: đi bên cạnh ngta mà lòng nghĩ về ngkhac thì có quá đáng lắm không? Ngta có thể chấp nhận nhưng bản thân mình không cho phép như vậy... Mong sao time sẽ xóa tất cả, xóa đi những kỉ niệm về anh,xóa đi những nỗi đau anh đã dành tặng mình,xóa đi cái anh mắt khi anh ở bên cạnh,xóa đi những lời hứa hẹn anh đã thỏ thẻ bên, xóa đi vòng tay ấm áp đã che chở mình hơn 2 năm qua... T hãy quên đi nhé! Cố gắng lên, mình hãy sống tốt thì sẽ gặp được ng khác tốt hơn yêu mình thật lòng...( Bầu trời càng tối đen thì vì sao càng sáng chói )