Em muốn các chị các bạn trên này chỉ em cách "táng" anh hàng xóm với ạ.
Tình hình là em chuyển sang xóm trọ mới được 3 tháng rồi, tháng đầu tiên em ở 1 mình, sáng ra 8h kém 5 đi làm, tối đều đều 9h có mặt ở nhà.( Vì buổi tối em đi học thêm). Nên không có time để ý tới ai khu xóm trọ.
Tháng đầu tiên tối nào học về cũng chui vào phòng buôn dưa với mẹ, mấy đứa bạn thân, chả biết hàng xóm là ai và cũng chưa va mặt bao giờ, cũng có thể do em ko để ý.
Nhưng có điều lạ là 1 tháng đầu tiên đi làm về em có thấy 1 anh ngồi quán nước đối diện khu nhà em ở, tối nào cũng như tối nào, mưa cũng như lạnh, cứ ngồi 1 mình quán trà đá và hay ngoái nhìn em,( không pải do em ngộ nhận đâu ạ) vì là nhiều ngày xảy ra nên em nhận thấy ( chứ thực ra em là đứa chả đế ý mấy ạ)
Bụng nghĩ cái ông này rảnh rỗi ghê, chắc lại mê gái, cứ chằm chằm nhìn mình thế, chắc em nào đi qua cũng tăm ghê lắm đây, không thì cũng rỗi hơi không việc gì làm mà mưa cũng ngồi 1 mình. Ấn tượng về anh hàng xóm torgn em là vậy ạ. ( Lúc này em chưa biết anh ấy cạnh pòng em đâu ạ)
Có lần em học về, đi đổ rác bước xuống cầu thang tối quá bị trẹo chân, đang ngồi ôm chân kêu gào, tiện thể em cố tình nhìn sang quán nước hóa ra anh ấy đang ngoái sang nhìn theo kiểu em nó có bị sao không nhỉ???
Em đã chắc chắn là cái anh này để ý mình rồi đây. Nhưng vẫn chưa biết anh là anh hàng xóm cạnh phòng luôn ạ.
Một time sau, em đi làm thấy lạ quá, ngỡ ngàng luôn ấy ạ, mồm há hốc miệng chữ A, mồm chữ O.
Đúng 8h kém 5 em mở cửa đi làm, bước đc mấy bc cầu thang thấy phòng cạnh cũng mở cửa, ngoảnh mặt tránh mặt cho ng sau đi, em chỉ Ơ 1 tiếng, rồi em chào anh.Đấy là ấn tượng đầu tiên khi giáp mặt anh hx như vậy ạ, vô cùng ngạc nhiên và thấy anh nét mặt ngại ngùng ngoảnh lại nhìn 1. ( Chắc bụng anh nghĩ con bé vô tâm thế, giờ nó mới biết tới sự có mặt của mình à)
Và mọi người biết không, 5-6 hôm liền cứ sáng ra mở cửa đi làm là anh hx lại mở cửa theo sau, em đâm ra nghi nghi, và em cố tình đi sớm hơn, muộn hơn cũng đều gặp anh ( cửa nhà em mở thì phòng hx cũng nghe thấy hết ạ)...
Hình như anh chỉ trụ đc 1 tuần thôi, chứ tuần sau em ko thấy gặp anh đi làm giờ đó nữa...Vì giờ đi làm của anh phải hơn 8h, tầm 8h20 vì có hôm em có việc ra ngoài đi làm muộn tầm đó mới thấy anh đi làm.( Em chưa biết anh làm gì mà đi muộn mà về rõ sớm, hơn 5h mà đã về rồi ạ)
Bẵng đi 1 thời gian em cũng không quan tâm nhiều vì gần như em ko ở phòng trọ, chỉ có tối về 1 lát, thứ 7, chủ nhật cũng ít khi em ở nhà lắm ạ.
Rồi có 1 hôm em đi làm lại thấy anh mở cửa ngay sau, điều lạ là giờ mùa hè em vào làm từ 7h30 nên 7h20 em đã đi làm mà vẫn gặp anh, điều buồn cười là đi xuống nhà gửi xe bác bảo vệ vô tư hỏi sao hôm nay T lại đi làm sớm thế???Chưa bao giờ đi làm sớm thế này thì anh ấy ngại ngùng trả lời: " Thi thoảng cháu điên điên tý ạ" chứ ko pải : " Hôm nay cháu có việc đột xuất" nên em thấy lạ.
Dần dà em để ý anh khá là ngoan, đi làm về chỉ ở nhà hoặc xuống quán nước ngồi, chỉ có 1 anh bạn thân thi thoảng trà đá cùng, ít khi đi chơi bời tụ tập. Thứ 7, CN cũng gần như ở nhà, còn em cứ rảnh là alo xô bạn bè thân đi tụ tập ngay nên chả có time tiếp xúc anh hx mấy
Em kể câu chuyện của mình mong các chị các bạn cho mình cao kiến để " táng" đổ anh hàng xóm nhé
Bạn bè đi lấy chồng hết rồi, mà cũng sau bao nhiêu năm đột nhiên mới để ý đến 1 anh với chút cảm xúc lạ lẫm len lỏi,
Em cũng không xinh, không cao, nhưng đc cái mọi ng hay khen là có duyên. Và đi tới đâu cũng đc người lớn tuổi khen:" Sau này ai lấy được H thì ng đó sướng" đến cả bác bảo vệ cũng suốt ngày khen thế nên nhiều khi em hay tự mình phổng mũi lắm, bảo sao mũi rõ to ạ =)
Phụ lục thêm là fải gần đây em cố gắng tiếp cận em gái anh bằng cách mang hạt điều, hoa quả, mực nướng sang mời em nó để có sự chủ động, Nhưng buồn cười nhất cái vụ em mang mực sang gõ cửa mãi ko thấy mở,1 lúc sau cô bé mở cửa đúng lúc em thấy anh hx đang chạy nấp sau cái cánh cửa vì đang ko mặc áo ( trời nóng 40độ cơ mà) dòm ra ngoài, em thề là chạy về phòng em cười rũ 1 trận luôn ấy ạ. Công nhận anh này nhát và hiền quá trời luôn =))))