Mình yêu một người nhưng vì nhiều lý do mà anh ấy đã rời xa mình. Từ đó đến nay mình thấy rất buồn và mình vẫn rất yêu anh ấy. Mình đã tìm mọi cách để nói cho anh ấy biết nhưng anh ấy không còn chút tình cảm nào với mình nữa và mình càng tìm cách nói chuyện với anh ấy anh ấy càng cảm thấy rất khó chịu và tránh mặt mình. Vì thế cũng lâu rùi mình không dám gặp mặt hay nói chuyện với anh ấy nữa mình thấy mình rất khổ tâm. Khi chia tay rùi mình mới biết có rất nhiều hiểu lầm từ anh ấy về mình nên anh ấy mới chia tay với mình nhưng mình không có cơ hội để nói cho anh ấy hiểu, anh ấy cũng không muốn nghe mình nói nữa. Thực sự yêu một người mà không được người ta yêu rất đau khổ. Trong lúc này mình chỉ muốn kết hôn với ai đó luôn cho quên đi người đó. Anh là người yêu trước của mình và cũng là người đầu tiên mình yêu trước anh ấy, bọn mình cũng có một thời gian bên nhau khá hạnh phúc, vậy nhưng do tính cách không hợp nhau lắm nên chúng mình đã chia tay và mình chủ động chia tay trước mặc cho anh ấy níu kéo. đến nay cũng đã được 2 năm rùi. Anh vẫn luôn yêu mình và mong mình cho anh ấy cơ hội. Và bây giờ trong lúc này anh ấy luôn bên cạnh an ủi mình, giúp đỡ mình và mong muốn hai người được sống bên nhau. Mình rất đau khổ vì tình yêu mới và mình hiểu cái cảm giác anh ấy yêu mình nhưng khôg được mình yêu.Giờ mình đang rất phân vân mình rất thương anh nhưng mình vẫn không quên được người đó. Anh nói anh cũng khôg thể quên mình , không thể đến với người khác, và trong thời gian bọn mình xa nhau anh chưa bao giờ quên được mình cả. Còn mình thì chắc cũng khôg thể nào quên được người mình vừa nói trên. Nhưng mình rất sợ nếu bọn mình kết hôn mà mình không yêu anh ấy thì sẽ thế nào đây. Các bạn giúp mình, cho mình lời khuyên nhé. Mong muốn của mình là cả hai người đều được hạnh phúc, nhưng điều đó dường như là không thể...