E xin chào các mẹ, các chị, các bạn...E có một chuyện đang rất phân vân mà không biết tâm sự cùng với ai cả nên e hum qua e đăng kí tài khoản và suy nghĩ mãi e mới dám viết những dòng này. E rất mong các mẹ, các chị và các bạn cho e một lời khuyên-thứ e đang rất cần lúc này ạ...


Năm nay e 20t, chưa yêu ai bao giờ, và e cũng xác định rằng mình sẽ chỉ yêu 1 người duy nhất thôi- đó là chồng mình, thậm chí có thể lấy chồng rồi yêu chồng cũng được, vì vậy e nghĩ sau này học xong ra trường thì mới tính đến vấn đề này.


Cách đây ko lâu e có gặp 1 người, ngay lần đầu tiên gặp e đã rất ấn tượng bởi giọng nói của người ấy. Sau lần đầu tiên gặp (chỉ là bàn về công việc làm thêm của sv thôi ạ) thì người đó có nhắn tin cho e và có hỏi e là đã có người yêu chưa. Em có trả lời là bây giờ em chưa nghĩ đến vấn đề đó. Một tuần sau em có gặp người ấy lần thứ 2 để tiếp tục trao đổi về công việc sắp tới của em (cả 2 lần em đều đi cùng 1 bạn nữa, người bạn này cũng có quan hệ họ hàng với người ấy. Ban đầu người ấy nói muốn hẹn riêng e thôi, nhưng e cũng ngại nên rủ người bạn kia đi cùng). Sau khi nói chuyện thì thấy công việc có vẻ như phù hợp với người bạn kia hơn nên bạn ấy nhận lời làm cho người ấy. Khi về nhà người ấy nhắn tin cho e là vẫn muốn e giúp hơn nhưng vì ngại bạn kia nên ko dám nói thẳng, và nói e vẫn cứ giúp cho người ấy và sẽ từ chối bạn kia. E nhận lời. Người ấy đưa cho e 1 số tiền nói là ứng trc nhưng e ko dám nhận (vì việc thì chưa làm, mình chưa làm gì giúp đc cho họ mà lại nhận tiền nên e ngại ko dám cầm)


Mấy hôm sau người ấy nhắn tin cho e và biết e chuẩn bị đi chơi (về nhà bạn chơi ạ) thì lại muốn ứng trc tiền cho em, nhưng em vẫn từ chối. Sau đó thì người ấy nói quý e ngay từ lần đầu gặp vì trông em "hiền lành, đôn hậu". Và ngỏ ý thỉnh thoảng muốn 2 người nhắn tin với nhau những lúc rảnh rỗi. E đồng ý. Người ấy mua thẻ đt và mang đến đưa cho em nhưng em nhất quyết từ chối ko nhận.


Nhân dịp lễ người ấy rủ iem đi chơi, sau khi từ chối ko đc thì em đồng ý. Hôm đó đi chơi người ấy tâm sự hoàn cảnh của mình (mối tình đầu ko thành, lấy 1 người ko yêu và hiện đang sống ly thân) và nói lần đầu tiên gặp e, người ấy cảm nhận đc rằng e là người mà đang kiếm tìm lâu nay (đó là người chưa từng yêu bao giờ, 1 trang giấy trắng...)....Hôm ấy 2 người bọn em có nắm tay nhau khi trèo thác trơn ạ.


Một hôm người ấy nhắn tin cho e nói là có một chuyện rất buồn muốn được tâm sự cùng em. Người ấy kể là mối tình đầu ngày xưa tìm đến gặp và muốn quay lại nhưng người ấy ko đồng ý (2 ng trc kia rất yêu nhau, người ấy đã phải hi sinh vì cô kia rất nhiều nhưng cuối cùng cô ấy lại đi lấy chồng khác). Sau đó người ấy nói 3 từ với e (chắc mọi người cũng biết đó là gì rồi ạ)...em shock lắm...nhưng e cũng không biết mình thế nào nữa, có phải em cũng có tình cảm với người ấy không mà e ko từ chối, e nói cho e thời gian..Và e đã ko từ chối mọi người ạ, có phải e cũng đã yêu anh hay không. Nhưng có 1 điều đó là tình yêu giữa bọn e chỉ có 2 người biết thôi, ko đc nói cho ai cả, vì nếu để mọi người biết sớm thì tình yêu này sẽ bị cấm cản, anh nói vậy, bởi anh lớn hơn e hơn 20t và anh lại đã từng có gia đình, đó là những lí do anh đưa ra để muốn e giữ kín tình yêu này...


Em phân vân lắm các chị ạ, bởi vì từ khi gặp anh đến lúc anh ngỏ lời với e cũng chỉ vỏn vẹn trong 2 tuần thôi....Các chị hãy giúp em, em phải làm sao với tình yêu này với ạ.