Thật sự bây giờ em đang rất rối, rất mong nhận được sự chia sẻ của ac có kinh nghiệm


Chuyện của em là thế này . Trong thời gian tìm việc em có đăng thông tin trên báo. Một hôm có số dt gọi điện hẹn gặp để pv. Nơi pv là một quán cafe, dù có hơi thắc mắc nhưng e nghĩ thời buổi giờ chuyện đó cũng bt nên e đã đến nơi hẹn. Đến nơi e gặp một a cung khá đứng tuổi tầm 35-36. Sau khi xem hs, a bắt đầu pv, hỏi em một số câu chuyên ngành, vì kinh nghiệm kh nhiều nên một số câu kh trả lời đc, và đồng nghiwax với việc e đã bị out. Thế nhưng a nói muốn cho e thêm một cơ hội vì vậy bảo em về tìm đọc thêm tài liệu để vài hôm nữa lên cty pv. Tối hôm đó về a lại nt cho e và nói rằng khi gặp e thật sự rất có tc với e, nên muốn giúp e vào cty làm, và bảo e cố gắng tìm tài đọc cho nhêu sét siều để tra lời pv cho tốt. Thật ra e kh tin vào tình y sét đánh nhưng khi gặp a, e đã dành rất nhiều tc cho a, nên khi nghe a nói vậy e cảm thấy rất vui. Sáng hôm sau a hẹn gặp e, với lý do phải đi ctac vài ngày nên có thể người pv e kh phải là a, nên muốn gặp e để chỉ một số tài liệu về đọc. Do có tc với a, lại nghĩ rằng a có lòng tốt muốn giúp đỡ nên e đã đến nơi hẹn. Sau một hồi trò chuyện a, bắt đầu nắm tay e, rồi sau đó ôm e, dù có tc với a, nhưng do chỉ mới bit nhau mà a lại có nhưng hành đọng như vậy nên e hoảng sợ và đòi về. A kh cho e về, tắt máy xe, lúc này e thật sự hoảng sợ và bật khóc, thấy e khóc a xin lỗi rồi cho e về. Về nhà a nt xin lỗi rất nhiều, còn e thì chửi và mắng a rất nhiều nhưng a kh nói gì, vẫn kiên trì nt, goi điện nhưng e kh trả lời, nhiều lần hẹn gặp để gt nhưng e kh muốn gặp.


Ba tháng sau e lại đi pv một cty khác, a nt hỏi thăm do cũng đã hết giận, và tg qua lâu nên e có trả lời nới e pv. A bảo gd pv e là bạn a. E kh tin nên a đã tả và nói rất chính xác lí lịch người gd đó, còn cho e cả sdt cua gd đó. Từ đó e bắt đầu tin a, và a hứa kh hề lừa dối e gì cả, ae bắt đầu nt, dt cho nhau nhiêu hơn, qua một tg em nhận lời y a, A nói bận đi ctac HN nên hẹn khi nào về sẽ gt mọi thắc mắc trong lòng e. Trong thời gian nt, dt em nhiều lần thăm do trình độ và sự hiểu biết của a, thì quả thật a là một người có học vấn những vấn đề em đưa ra a đều giải đáp đc và cho e nhiều lời khuyên rất hữu ích, em thật sự hoàn toàn tin tưởng a và y a nhiều hơn. E cung từng nói với a, e y a thật lòng chứ kh phải vì mác GD a nói, dù a nghèo e vẫn thương a. Nhưng vẫn khẳng định k hề lừa dối gi e, và sẽ cho e bit tất cả về a


Ngày a về a gọi điện hẹn gặp e nơi cũ, dù kh thích đến đó, nhưng a bảo muốn xóa hết nỗi sợ trong e về a, nên a muốn hẹn gặp nơi đó. Khi đến nới hẹn nhìn a đi xe wea thì e hiểu ra mình đã bị lừa nên rất tức giận, bởi a nói a chạy từ HN về bằn oto của mình vậy thì tại sao khi đến nơi hẹn a vẫn đi xe wave( xe này trước đây khi gặp a vẫn đi a bảo là mượn của nhân viên trong cty vì kh muốn di oto ruom ra), vì nghĩ bị lừa e tỏ ra túc giận và kh nc với a, hai người kh nói với nhau câu nào rồi a nói có việc bận nên a về. A nt tỏ vẻ túc giận và thất vọng, kh muốn bg gặp lại e nữa, vì a đã phải chạy hơn 1000km về gặp mà bị đối xử quá lạnh lùng.


Thật sự bây giờ em rất rối, bởi e y a rất nhiều và e cung kh tin a là một người lừa dối. Nhưng việc xảy ra e kh thể kh nghi ngờ sự trung thực của a, khi mà e chẳng bit gì về a, ngoài một số dt kh đăng kí thông tin, tên công ty a nói e tra Google thì kh thấy, luc trước e có hỏi a bảo cty kh có wedsite nên tra trên mang kh có. E rất muốn đưa sdt lên đây để mọi người tìm giúp, nếu là một tên lừa đảo thì mong những người con gái khác kh bị lừa như e. Nhưng nếu những gì a nói là sự thật thì e làm vậy làm ảnh hưởng dến thanh danh và sự nghiepj của a. E thật sự kh muốn mất a, nhưng cung kh bit làm cách nào để giải đáp những thắc mắc trong lòng.