Em lại lên đây để nhờ sự trợ giúp của các bố các mẹ đây.


Chuyện tình dang dở,bi đát của e em đã từng than thở trên này rùi, chắc một số bố mẹ wtt cũng đã đọc.


Em tóm lại là ntnay: E và a yêu nhau được hơn năm. Cãi vã nhau, rùi chia tay...rất nhiều nhưng lại làm lành, lại quay lại. Và lần giận nhau sau cùng ấy là lần a nói chia tay và ra đi thật. A đã cặp kè và chính thức yêu người khác chỉ sau một hai ngày. E đau điếng, vật vã. Tưởng như không thể sống nổi nữa. Chỉ cần nghĩ đến những lúc bên nhau, hứa hẹn với nhau như thế mà người ta có thể quên mau để tiếp tục với người khác được. E chỉ biết hận...Khóc và khóc...


Sau những tháng ngày vật vả vì đau tình. E đã nguôi ngoai, gần như lấy lại được cân bằng (mặc dù vẫn còn khóc nhiều lắm). Giờ zai ấy lại quay lại.... Đúng là cuộc đời luôn là những bất ngờ. Cứ tưởng sẽ không bao giờ có thể liếc nhìn nhau một cái chứ đừng nói là nhắn tin cho nhau. Vậy mà sau vài tin nhắn hỏi thăm. A đã bộc bạch tất cả. A bảo muốn thực hiện lời hứa "mãi mãi yêu em", "Yêu em hơn vợ" (nếu sau này a có vợ). A nói a đã sống những ngày tháng khổ sở không khác gì e. Bên người ấy mà tâm trí chỉ nghĩ đến e. Có khi không phân biệt được.... Lúc nghe vậy e thừa cơ tuôn ra mọi u uất kìm nén những ngày đau khổ. Nhưng a lại còn bảo a cũng chịu đựng đau đớn k khác gì e. E bảo đừng ntin nữa, e đã nguội lạnh nhưng a vẫn vậy. Vẫn kêu nhớ k chịu được. Thậm chí ngồi bên nhỏ đó a vẫn nhắn tin nói chuyện với e. A luôn nói trước đây a yêu nhỏ đó chỉ là để chọc tức e, chỉ là để e phải hối hận vì không tin a, không ngờ nhỏ đó lại yêu a quá thật lòng. A cũng đã hứa với gd sẽ cưới nhỏ đó ngay từ đầu rùi. A cũng bảo sau này a sẽ chẳng hp đc nếu cứ nghĩ về e thế này.


Thật lòng e vẫn yêu zai lắm, nhưng giờ quay lại thì e sợ mình sẽ bị tổn thương nữa. Nghĩ đến những j a đã gây ra cho e, e thấy sợ. E rối quá. Giờ a như phát điên, có lúc còn rủ e bỏ trốn. E chẳng hiểu nổi a ấy, e chẳng biết phải làm gì giờ này nữa.... Giúp e với