Người yêu tâm sự thế này, quyết định ra đi hay ở lại?làm ơn cho tôi lời khuyên
A xl. Cả đêm qua a đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện 2 chúng ta, a đang cảm thấy bất lực; nảo nề và chán nản khi mà mọi thứ đối vs a k có gì là tốt đẹp cả. Công việc_tình yêu_tiền bạc tất cả như đang đối đầu lại vs a vì thế ngay lúc này đây a không thể nào tự mình giải quyết hay sắp xếp cho ổn thoải 1 trong những vấn đề đó đc. Đầu óc a nhưng đang nổ tung và k thể nào tập trung nổi vào duy nhất 1 chuyện gì đc. Khi chọn t/y thì lúc gần bên pé a lại lo sợ cho mình là làm sao để ngày mai có đc 1 cv ổn định đây hay là làm sao đề có nhiều tiền để dẩn pé đi chơi mà k bận tâm về khoảng tiền bạc. Còn lúc đi làm thì a lại NHỚ pé rất nhiều nhưng đó là con tim thôi còn lí trí lại bảo a phải lo làm để có thể trả đủ tiền cho pé và lo cho bản thân xa hơn nữa. A thật muốn điên lên mà muốn đc hét thật to và đôi khi lại muốn đc khóc, khóc cho vơi hết đi những muộn phiền đó. Củng có những lúc ngồi phòng 1 mình và nước mắt a tự chảy củng giống như là lúc này đây nhưng rùi nó củng chằng giải quyết đc j. Pé là con gái đã có cv nên bây giờ vấn đề chính mà pé quan tâm chính là tình cảm còn đối vs 1 thằng con trai đã 23,24 tuổi như a thì pé nghĩ sao? Đâu phải cứ cắm đầu vào yêu là đủ mà phải phụ thuộc nhiều yếu tố nữa pé ak! Chuyện đếm ngược của pé không phải a k hề hiểu mà a cố tình k hiểu thui. Nếu trong khoảng thời gian pé quy định mà a k chủ động làm lành hay có chút gì quan tâm lại với pé thì pé chính thức quyết định chia tay đúng k? A hiểu nhưng a k còn đủ động lực tinh thần để mà làm cho pé zui hơn đc, a xl. Có lẽ a k xứng đáng để pé tiếp tục quan tâm hay chờ đợi đc nữa rùi, a củng k thể làm cho pé zui
trong những lần mình gặp nhau và càng k thể làm cho pé còn có cảm giác an tâm bình yên khi bên cạnh a đc nữa rùi... Tất cả đã qua và quyết định là ở pé,a xl...
Mọi người ơi, tôi h phải làm sao đây, tối nay tôi phải quyết định rồi! :(