Thưa các chị trên diễn đàn Webtretho,



Bài viết hơi dài, các chị rãnh đọc qua chia sẻ giúp thằng em này nhé, rối lắm rồi ạ



Em thường đọc mục tâm sự trên đây đã lâu rồi nhưng hôm nay là lần đầu em chia sẻ chuyện của mình.



Em và người yêu thương nhau được 5 năm rồi, cũng trải qua bao sóng gió, nói chung em lo lắng chăm sóc cho người yêu rất chu đáo cẩn thận, và em biết 2 đứa thương nhau nhiều. Gia đình 2 bên thì cũng biết 2 đứa yêu nhau.



Nhưng từ năm ngoái, khi người yêu em đi làm thì có biết một đứa em đồng hương, thua một tuổi, em xin viết tắt tên bạn đó là T, và người yêu em là P.



T độc thân, bốc đồng năng động hơn em. Body đẹp hơn em. Có nhiều cái mới...



Họ rất hợp nhau trong âm nhạc, thường chia sẻ mọi thứ về sở thích với nhau, nói chung là họ nhắn tin với nhau mỗi ngày, chat FB cũng mỗi ngày, share clip nhạc cho nhau. Kể ngày hôm nay làm gì làm gì, đi đâu, có gì vui tâm sự...



Tất nhiên những việc thầm kín và gia đình thì người yêu vẫn tâm sự hết với em, một số chuyện T biết thì em cũng biết, nhưng có nhiều thứ người yêu em lại chọn bạn đó là người tâm sự: như có nhạc gì hay, có bài báo gì hay, có clip vui gì hay, thường thì người yêu em share qua FB của T chứ không phải là FB của em.



Nhiều khi trong cuộc sống bt, P lâu lâu hay nhõng nhẽo bằng cách nt cho em, kiểu con gái hay nhõng nhẻo với con trai vậy ak mấy chị. Nhưng từ khi có T thì T lại nhận được nhiều tin nhõng nhẻo hơn từ P ạ (như chị bị đau, chị mới bị cái gì đó làm đau, chị đói bụng quá, chị chán quá..)



T cũng chủ động nói thích P, nhưng P vẫn dứt khoát xưng hộ chị em với T. Chị là chị, em là em, chị chỉ thích nói chuyện với em.



Nhiều lần em bắt gặp người yêu em nhắn tin với T nhiều quá, em chỉ nói là bớt nhắn lại đi em, tiết chế lại đi em. Em làm vậy anh buồn ak. Rồi như tình yêu mình 5 năm không đủ lớn để em bớt chia sẻ nt với nó được sao?



Em nói: những điều đó e có thể chia sẻ với anh mà, 5 năm qua anh đã lắng nghe rất tốt, vậy thì cớ sao lại như vậy



Em xin khẳng định là em nói chuyện rất nhẹ nhàng, từ tốn, khuyên giải cho người yêu em hiểu là T biết e có a rồi mà vẫn nc mỗi ngày như vậy, bộ e không thấy có vấn đề sao. Là nó đang không tôn trọng anh và tình yêu 2 đứa mình, vậy mà người yêu em vẫn cứ bơ đi...



Mà mỗi lần em đem vấn đề này ra nói là P giận dỗi, đùng đùng lên, nhiều khi giận ngược lại em, bảo em ko tin tưởng, bảo ko có tình bạn khác giới được hay sao? Rồi em lại chủ động làm lành...



Mấy lần suýt chia tay nhau vì bạn đó, là những lần người yêu em giấu em đi chơi với nó mà ko cho em biết, họ quen 1 năm chắc đi được 4-5 lần rồi. 3 lần kể em nghe. 2 lần giấu em bị em phát hiện.



Nhưng em cũng cư xử rất bth, khuyên P là em có đi thì nói anh nghe, đừng có giấu, em muốn anh bth với T thì em phải trung thực với mối quan hệ này nhưng P nói là sợ em biết em không vui. Nên k nói. Họ cũng đi ăn uống bth thôi.




Nhiều khi lên đỉnh điểm tranh luận về chuyện P và T, P nói là em chọn yêu anh nhưng vẫn muốn nhắn mỗi ngày với nó (trong khi P hoàn toàn biết là T thích mình, muốn chọn mẫu hình như P làm người yêu).



Và điều em thắc mắc là vì sao P vẫn rất yêu em, em có thể cảm nhận được điều đó rất rõ. Nhưng vẫn cực kì thích nói chuyện với bạn đó, và mỗi khi 2 đứa tranh luận thì thà giận em, bơ em đi chứ nhất quyết bảo vệ bạn đó và chưa hề có lần nào bày tỏ thái độ đứng về em, cảm thấy em buồn nhiều mà an ủi tình yêu của mình...



Chưa bao h P nói câu: anh thấy em chat nt với T nhiều vậy a có buồn k, e sẽ bớt lại nha a, chưa bao h...



Em có thằng bạn thân nhất cũng là anh họ ruột của P, nó nói chuyện này là bth, con gái nó phải vậy, mày yêu thì mày phải chịu đựng thôi, chứ càng làm quá thì càng bể, với lại thằng đó không là khỉ khô gì, nó ko có vé với mày đâu.



Sao em thấy bất công quá mấy anh chị ạ, em yêu thương P từng chút một, đưa đón ăn uống mua sắm, cũng có những phút giây nồng nàn bên nhau, mà sao không làm người yêu em tiết chế nc với T được ạ.



Em thấy mình dở hơi quá



Cái cảm giác chở người yêu đi chơi về xong biết tối 2 người đó vẫn nt kể nhau nghe hôm nay làm gì làm em không chịu nổi.



Tóm lại là nói ra chuyện này: thì cô ta im lặng, giận, không nhìn, k nt k tl, em hẹn nói chuyện nghiêm túc thì cô ta nói giờ trả tự do cho anh để anh ko vướng bận. Thế là em chủ động làm lành, và 1 năm qua, người chủ động làm lành luôn là em có dở hơi quá ko ạ?



Nhưng thực sự em thương cô ấy lắm, cảm thấy 5 năm yêu nhau mà để thằng kia nhảy vô thiệt ko chịu được.



Nhiều khi em muốn bỏ ko yêu nữa nhưng thực sự k làm được, 1 là em biết 2 đứa vẫn còn yêu nhau nhiều, 2 là chẳng lẽ 5 năm yêu rồi để người khác hớt tay trên vậy, 3 là P muốn cuối tuần này em về gặp gia đình ạ.



Vậy anh chị có thể tư vấn giúp em, em nên làm gì với mối quan hệ giữa P và T đây ạ? cô ta là Bạch Dương nóng tính lắm ạ



Và thật sự có cách nào để cô gái đó bớt nc với bạn kia được không mấy chị?



Và mối quan hệ thật sự của họ là gì?



Em xin chân thành cám ơn và quý trọng từng lời góp ý khen chê của các chị.