Cực ghét mấy người đàn ông mà có người yêu/ vợ rồi mà vẫn liên hệ với nyc và nói là "a ko bao giờ quên em... anh ko bao giờ hết yêu em... anh vẫn quan tâm em... anh muốn quay lại với em....anh bla bla..."
Nói thật là mình khinh.
Sống trên đời bất kể àn ông hay đàn bà thì cũng phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Biết chắc là nói những điều vô nghĩa ấy ra chả giải quyết đợc gì mà thậm chí còn làm cho nhiều ngời phải khổ thì đừng có nói.
Thứ nhất: nếu cô ny/ vợ hiện tại của anh ta biết được/ nghe được những lời mà ny/ ck mình nói với người khác như vậy thì cảm giác họ sẽ ntn? hẳn là đau lắm ấy chứ. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi là máu tôi lại muốn sôi lên được.
Thứ hai: nyc đó của họ cũng sẽ khinh họ, cái con người ko biết trân trọng những thứ trong hiện tại mà cứ ngồi tơ tưởng về quá khứ (con cá mất là con cá to chăng??), rồi sẽ đến lúc họ mất ny/ vợ hiện tại đi và lại bắt đầu tơ tởng về một quá khứ khác? Rút cuộc cả cuộc đời họ cũng chỉ dành để mơ về quá khứ để mặc cái hiện tại đáng lẽ cũng sẽ tốt đẹp nếu họ biết trân trọng.
Thứ ba: nếu ny/ ck của nyc của họ biết được thì sẽ như thế nào? hẳn cũng chả dễ chịu gì.
.........
Tóm lại là, KHÔNG CÓ GÌ ĐÚNG BẰNG ĐÚNG LÚC và CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM!
...
P/S: Tâm sự sau một đêm điên khùng vì những cái thứ mang tên nyc. (nyc của mình và nyc của người) ><