chào mọi người. đây là lần đầu tiên e viết tâm sự trên này. vâng, e chính là kẻ thứ ba mà mọi người thường chửi rủa và lên án. nhiều lúc cũng tự thấy bản thân xấu xa. nhưng sự ích kỷ trong e lại không muốn dừng lại. mọi người có chửi rủa hay lăng mạ gì e cũng chịu hết vì em biết bản thân mình đã sai.
e và anh ấy quen nhau lúc e còn làm ở công ty cũ. lúc đầu e đối với a chỉ có công việc, nhưng về sau tụi e có hay nói chuyện tâm sự với nhau. và rồi tình cảm phát triển lúc nào không hay. a thổ lộ với e là a có cảm tình với e, rằng a đã có đã gd a ko muốn làm e khó xử. e ko cần yêu a cũng được, chỉ cần để a có thể quan tâm chăm sóc e là a vui rồi.
lúc đầu e cũng khó nghĩ lắm, nhưng dần dần chính những sự quan tâm chăm sóc của a đã làm e xiêu lòng. càng ngày e lại càng có tình cảm nhiều hơn. a nói a có tình cảm với e nhưng a ko muốn bỏ vợ. a ko muốn e đi lấy chồng sợ mất e nhưng lại không thể ích kỷ giữ e mãi bên mình được. bọn e chưa vượt quá giới hạn bao giờ vì e luôn nghĩ tới hậu quả sau này với không muốn làm điều có lỗi với vợ a hơn.
rồi sau đó e nghỉ việc ở công ty cũ. bọn e ít có cơ hội gặp nhau hơn nhưng vẫn liên lạc với nhau. tình cảm trong e ngày càng lớn dần cũng là lúc e ích kỷ chỉ muốn giữ a cho riêng mình, khi a về nhà với vợ con e thấy buồn và tủi thân kinh khủng. nhiều lúc e cũng nghĩ nếu như e tiếp tục quen ng ta thì sẽ không bao giờ có tương lai, kết cục ng đau khổ cũng chỉ là e thôi vì a ta nói yêu e thì yêu nhưng không muốn từ bỏ tất cả. nghe nó vô lý quá chừng phải không. nên e đã nói lời chia tay dù lòng thì ko muốn chút nào. a thì ko đồng ý nhưng khi nghe e nói nếu phải lựa chọn giữa e và gd a thì a chọn gd a vậy thì e ở lại làm gì nữa hãy để e ra đi, điều đó cũng tốt cả hai nên a đã đồng ý. nhưng chỉ được mấy ngày a lại nt gd bảo a k thể quên đc e, nếu có ctay thì cũng hãy để a đc quan tâm lo lắng cho e. nghe a ta nói vậy thì e lại xiêu lòng 1 lần nữa. thế là bọn e quay lại.
và 1 thời gian sau do chúng e làm khác chỗ nên ít gặp nhau e thấy có sự đổi thay từ a, ít quan tâm và hỏi han e hơn. thời gian này a nghỉ phép nên ở nhà và cũng ít liên lạc với e. và đến ngày hôm nay a lại nt bảo với e rằng nếu quen a nữa thì sẽ không hạnh phúc, đau khổ. a muốn e đi. muốn e xem a như 1 người con trai. e cũng ko níu kéo, vì làm như thế cũng tốt cho cả 2. nhưng thật sự sau khi đọc tn đó e như bị dội gáo nước lạnh vì mới đây còn nói sợ mất e, hứa sẽ không bao giờ nói lời ctay trước. mà giờ lại thế. gì mà vì e a mới quyết định vậy nghe nó giả nhân giả nghĩa vô cùng.
e thấy hụt hẫng kinh khủng. cảm giác như rơi không đáy. đi làm mà nước mắt cứ thay nhau rơi. có thể mọi người sẽ bảo e tự làm tự chịu. e viết những dòng này chỉ với mục đích bày tỏ nỗi lòng hiện giờ thôi. e tự nhủ giá trị của ng thứ ba cũng chỉ vậy thôi, khi ngta xa vợ thì tìm mình làm thú vui còn về nhà thì lập tức cho mình ra rìa. đúng như ngta nói quen đàn ông có vợ thì ngọt ngào lúc đầu và cay đắng về sau.