Anh ! người thứ 2 đến với cuộc đời của em nhưng lại không may đó lại là mối tình đầu của em.


Anh cho em biết được cảm giác yêu là như thế nào! Cảm giác mình dám làm tất cả những thứ mà tưởng chừng bản thân không bao giờ nghĩ.


Anh cho em biết rằng sự kiên nhẫn của em không có giới hạn, cho em biết để yêu ai đó em phải học cách chấp nhận, chập nhận tất cả mọi thứ, ngay cả những điều xấu nhất của anh! Chấp nhận tất cả để được yêu anh.


Ngày yêu anh, em không hề nghĩ sẽ xảy ra, điều gì đến cũng đến, ngay lúc đó em chia tay người yêu cũ, người đầu tiên nhưng không phải là mối tình đầu vì đó có lẽ không gọi là yêu! Vì em chưa bao giờ chấp nhận cái xấu của người đó mà với anh em chấp nhận một cách vô điều kiện!


Anh nói yêu em, bâng quơ là thế, em không đồng ý, em nói: “ khi nào em yêu anh em sẽ chủ động tỏ tình anh” . vậy mà nhanh thật, e đã để ý anh ngay từ lúc nào không biết và em đã chủ động nói: “ em yêu anh”. Tình yêu của em nhẹ nhàng như thế, anh và em cùng rong rủi khắp các con đường.


Anh không phải người đầu tiên em quen nhưng không may lại là mối tình đầu của em.


Em yêu anh hơn bản thân em, em luôn nghi về anh trong những giấc mơ . Tình yêu của mình không hề có lãng mạn, không hề có những bông hoa hồng, không hề có gì cả…chỉ có cái ôm, những nụ hôn và những câu chuyện không đầu không cuối lúc chúng ta mệt mỏi..à có những kỉ niệm nữa chứ kể ra chắc tới sáng hii, những điều tưởng chừng rất nhỏ nhoi nhưng đối với em khoảng thời gian khó khăn ấy lai là khoảnh khắc hạnh phúc nhất….. nhưng điều đó chưa bao giờ em nghĩ mình thua thiệt với bất kì cô gái nào. Vì em yêu anh mà!


Cái quan trọng em nhận được ở anh là những điều vô giá sẽ không bao giờ mua được bằng tiền. Anh cho em kiến thức, dạy em cách đối nhân xử thế, anh tạo cho em tính tự lập cho em đứng vững bằng đôi chân của em.


Em nhớ anh đã từng nói “ Lỡ 1 ngày nào đó anh không còn bên cạnh để che chở em hoặc anh phản bội em thì lúc đó em còn có đủ bản lĩnh và mọi thứ để tự bản thân đứng vững nữa chứ, cuộc sống mà không ai nói trước được diều gì đâu e nên em cứ tích lũy những gì cần thiết đi nhé sẽ không có gì gọi là dư thừa đâu em, nghe lời anh nhé Vk iu! Cuộc đời này không chỉ có màu hồng.”


Anh lúc nào cũng nghiêm khắc với em, hay la mắng đủ thứ từ những việc nhỏ nhặt nhất đôi lúc cũng thấy tủi thấy ức vì bị la, nhiều khi nghĩ có đến nỗi phải bị la như thế rồi lại giận a, nhưng được mấy phút là hết anh lại cười chọc em ôm em và nói “Sao giận à, giận thì bỏ luôn đi”


Nhưng thời gian qua đi em mới hiểu được những ý nghĩa sâu xa việc anh hay la mắng em, em đã trưởng thành hơn rất nhiều từ cách làm việc, suy nghĩ cho đến cách cư xử…nhiều lắm những điều thay đổi tích cực từ em ai cũng bảo thế. Em bị ảnh hưởng từ anh rất nhiều nhưng may là toàn điều tốt chứ ảnh hưởng thói hư hút thuốc của anh là chết luôn ý. Hì


Với anh vừa là một người thầy, một người anh, một người yêu tuyệt vời dù rằng con người sẽ có những khuyết điểm và em chấp nhận khuyết điểm đó của anh mình sẽ hỗ trợ bù đắp cho nhau để ta hoàn thiện hơn anh nhỉ. Anh cũng hay bảo rằng: “Haiz! Quen biết bao cô chân dài, xinh gái cô nào yêu mình cũng xinh thế mà lại đi yêu một đứa vừa lùn vừa xấu (vừa nói anh vừa nhìn cười) à chắc da nâu nhìn lâu hóa ghiền. haha”. Em biết em không hơn ai nhưng e chỉ biết em đặc biệt trong mắt anh là đủ rồi a yêu à.


Cho đến bây giờ mình vẫn là một đôi đẹp hỗ trợ chia sẽ lần nhau trong công việc trong cuộc sống. Chúng ta quen và yêu nhau nhiều lâu như vậy có lẽ hai người xem nhau không hẳn là người yêu mà là tri kỉ, có thể nói với nhau bất cứ trên trời dưới đất không ngần ngại, hiểu nhau khi chưa cần nói.


Em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân cho đến thời khắc quan trọng của đời người con gái là lấy chồng được làm vợ làm mẹ. Cuộc sống không lường trước được chữ ngờ và em vẫn luôn cầu nguyện thầm mong người chồng người cha của con em đó là anh người đàn ông em yêu hơn bản thân mình hoặc vô tình có duyên không nợ thì cả đời này em không quên được người thầy, người tri kỉ là anh, chắc chắn chồng tương lai em cũng sẽ phải thầm cảm ơn anh đã rèn dũa cho con người em được như hôm nay.


Tình đầu sẽ không bao giờ quên, những ai yêu lần đầu sẽ có những cảm xúc như thế, không toan tính, yêu một cách mãnh liệt, không đắn đo, suy nghĩ, chỉ biết yêu và yêu. Và có mấy ai để ta làm được những điều như thế chứ, có lẽ chỉ có một người trong đời, Nên: “Nếu có 1 lần nữa, dù có quay trở lại em cũng sẽ vẫn làm như thế, vẫn yêu anh như em đã từng yêu. Em sẽ không bao giờ hối hận về những điều mà em làm…cho anh”!


Gửi chồng T iu dấu!