em năm nay 22 tuổi, bạn trai hơn e 7 tuổi, anh ấy khá hiền lành, công việc đàng hoàng, chúng em yêu nhau cũng được vài tháng rồi. lúc mới yêu nhau, anh ấy cũng thừa nhận là đã quan hệ với người yêu cũ ( anh ấy nói từ trước giờ chỉ yêu duy nhất người đó cho đến khi gặp em). em đã chấp nhận và bỏ qua, tuy nhiên trong đầu vẫn suy nghĩ và ám ảnh về nó. anh ấy rất ít khi thổ lổ tình cảm, suy nghĩ của mình cho em nghe. rồi một lần tự dưng e suy nghĩ, họ yêu nhau lâu đến vậy, khoảng 5 năm, quan hệ rồi có khi nào là đã sống thử. em hỏi thẳng anh ấy, thì anh ấy bảo em sao lúc nào cũng nghi ngờ anh ấy, nếu em muốn biết sự thật thì e có thể hỏi người đó. nhưng em đâu có dại, khi không lại đi hỏi thông tin về người yêu mình với người yêu cũ =.=


rồi anh ấy cũng thừa nhận là hai người từng sống chung nhà thuê nguyên căn vài tháng, nhưng nhà có nhiều phòng, lại sống chung với em trai a ấy. e cũng hỏi thẳng là a có làm gì có lỗi với chị đó không, hai người đã có gặp phải trường hợp chiện ngoài ý muốn chưa?, anh ấy bảo không ai có lỗi, iu nhau nhưng thực sự không hợp thì hai người tự nguyện chia tay và cũng chưa bao giờ có chuyện ngoài ý muốn đó cả.


mấy hôm nay đầu óc e toàn suy nghĩ tới chiện đó, không biết liệu mình có thể tiếp tục vui vẻ, xem như không có gì khi đối mặt với anh ấy không. công việc của anh ấy cũng khá áp lực, nên em không nhiều hỏi han gì anh ấy chiện đó, với lại anh ấy nói iu nhau thì phải chấp nhận quá khứ của nhau, e đã nghi ngờ, khong tin tưởng nhau vậy thì iu nhau làm gì?. lúc này e đang rất bối rồi, các chị có kinh nghiệm có thể chia sẻ và giúp đỡ e được không? em nên làm gì lúc này, tha thứ, chấp nhận nhưng trong đầu e lúc nào cũng bị ám ảnh như thế