Nhắc lại thì thấy hổ thẹn !


Chuyện là em với người yêu đã yêu nhau hơn 2 năm. Từ thuở, em còn cù bất cù bơ thì 2 đứa đều mặn nồng. Cô ấy rất thương và lo cho em nhưng em đã không quan tâm đúng mực. Quan trọng là em đã để dục vọng đê hèn làm tổn thương cô ấy sâu sắc nhiều lần. Ngày trước em lười làm việc nhưng khi sắp có chuyện thì em đã cố gắng thay đổi bản thân để xứng đáng hơn với cô ấy. Cách đây 3 tháng, thật sự là đã xảy ra chuyện tạm chia tay. Nhưng tuần trước, nghe tin cô ấy bệnh nặng, em xuống thăm hỏi nhưng cô ấy cương quyết chia tay. Đỉnh điểm là 2 hôm sau, khi em xuống đề nghị nói chuyện trực tiếp rõ ràng thì cô ấy cầm dao tự kề vào cổ và bảo nếu em không rời đi cô ấy sẽ tự sát. Nhìn thấy cô ấy như vậy, em đau lòng lắm và hối tiếc về tất cả những gì đã qua. Bây giờ, em chỉ mong là có 1 cơ hội để chuộc lại lỗi lầm và bù đắp. Em cũng dự tính là năm sau dành dụm đủ tiền thì ra quê cô ấy xin cưới nhưng bây giờ như vậy thì cảm giác mong manh quá. Vì em đã về quê cô ấy ra mắt gia đình và cô ấy cũng về ra mắt Bố Mẹ em. Em thật sự hối hận. Mong anh chị,chia sẽ !


Vì niềm đau trong cô ấy quá lớn và bây giờ trong em cũng quằn quại