Em có đứa bạn rất thích đi du lịch bụi, nhưng có vấn đề là nó toàn đi với các nhóm nhiều đàn ông ấy ạ, nó bảo như thế được bảo vệ an toàn hơn mà em thì chẳng thấy an toàn gì nên lo cho nó lắm. Sắp tới đây nó lại đi cả tuần với 1 nhóm toàn đàn ông, không có chị em phụ nữ nào cả, lỡ có vấn đề gì thì chết. Bạn em nó cũng dại lắm.
Em cũng nghe mấy vụ báo chí nói mà kinh, đi du lịch ở nơi hoang sơ xa xôi, có chuyện thì biết kêu ai. Hôm rồi lại xem được cái clip này
Có cái đoạn con bé bị mấy thằng lùa như vịt lại nghĩ đến con bạn mình. Các chị có lời khuyên nào hữu ích để em về nói lại với bạn em với, tuần sau là nó đi rồi :(