Tôi có 1 người chị họ tên A , hiện giờ chị đó đang đi du học và trước đây chị đó có quen 1 anh tên B . Nhưng vì 1 số lý do nên chị đã nhiều lần đòi chia tay anh này . Anh này thì vẫn còn yêu chị họ tôi rất nhiều nên cứ dây dưa , miễn cưỡng , không muốn chia tay chị họ tôi . Nhìn anh B buồn và đau khổ nên đôi khi tôi có rủ anh B đi chơi để vui vẻ hơn . Dần dần anh B và tôi chơi với nhau khá hợp và trở nên rất thân . Dẫn tới không biết tới lúc nào tôi đã thích anh B mất rùi . Khi nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh B quá nhiều rồi tôi lại ngừng liên lạc với anh không rủ anh đi chơi nữa không nói chuyện với anh nữa . Vì tôi mà cứ tiếp tục thân với anh hoài sẽ đến 1 lúc tôi không rút chân ra khỏi hố sâu này , tôi không muốn làm kẻ thứ ba và tôi cũng biết rõ tôi không thể thay thế vị trí của chị họ tôi trong anh B nên tôi mà cứ tiếp tục thích anh thì sau này người đau khổ là tôi nên tôi quyết định dừng mọi mối quan hệ với anh . Hình như anh cũng hiểu được điều đó nên 1 tuần nay tui và anh không nói chuyện với nhau . Tôi không biết tôi làm vậy là đúng hay sai mà mỗi ngày đối với tui nó dài lém khó sống lém suốt ngày tôi chỉ nghỉ đến anh đến đêm nằm nghỉ đến anh tới 1h sáng mới ngủ được . Mọi người hãy chỉ cách tôi sống tốt hơn và nhẹ nhàng hơn đi tui không muốn tiếp tục sống với mỗi ngày toàn là hình bóng của anh bao quanh , cuộc sống như vậy đau khổ và khó sống lắm.
Tâm sự giấu tên qua https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho