tình hình là em đang có ý định đi du học và trong quá trình đi làm để chờ đợi thì có 1 em vào làm việc và trong quá trình làm việc em đã nảy sinh tình cảm với người con gái này. và em thì đang phân vân vì em đang chuẩn bị đi và không biết có lên tán tỉnh em ấy ko nữa vì bản thân sắp đi xa (chỉ còn 2 tháng nữa là e đi rồi).


thật sự sau khi chia tay mối tình đầu thì sau 5 năm đây là người con gái khiến em thấy rung động và có tình cảm trong bao nhiêu năm qua. nhưng em lại gặp người con gái này đúng lúc e có dự định đi nước ngoài.


nên e cũng chưa có tán tỉnh e ấy (như nhắn tin, hỏi thăm quan tâm người ta...)


e ko biết là làm thế nào với tình cảm này nữa.


ông trời trêu ngươi thật, lại cho e gặp đúng người mà e thích đúng lúc e chuẩn bị ra đi. chán