em chả biết phải nói với ai..chả biết phải làm thế nào? tâm trạng của em hiện tại rất rối bời :D
Em và Anh yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Em cũng biết khi yêu lâu nhàm chán là điều không tránh khỏi. Và hiện tại em đang gặp phải vấn đề này. Hơn 2 năm, mọi thứ đều nếm trải hết rồi, yêu thương, giận, nước mắt, chia tay, quay lại,, cãi nhau....v.v..
Dạo gần đây, em mới phát hiện ra mối quan hệ của em ngày càng nhàm chán, ( em còn nghĩ là mình hết yêu anh ), sau một thời gian đắn đo, thì em quyết định nói cho a biết. ANh cũng nói dạo này cảm thấy vậy. :( nhưng say đó nói ra với anh thì em lại nhận ra mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em hỏi rõ tại sao? Anh nói một số điều làm a k hài lòng như : Em bướng, ẩu, lại hay suy diễn linh tinh, hay ghen nữa :(. Em cũng nói hết ra những suy nghĩ những điểm làm e không thích ở anh. Cả 2 cùng cảm thấy mối quan hệ đang dần trở nên nhàm chán. Nhưng sự thật anh(chị ) ơi e không muốn chia tay. Em muốn cùng anh hàn gắn lại. Anh nói a vẫn yêu em, không có ai khác. thời gian bọn e gặp nhau tuần 2 lần. Nhưng cứ lặp đi lặp lại :( Anh nói yêu em nhưng anh alij bảo muốn được tự do vì e hay nghi ngờ anh linh tinh :( Em biết cũng là do em một phần. Nhưng a cũng là người nhạt nhẽo và vô tâm lắm ạ :( con tình cảm của anh thì em vẫn biết là anh vẫn yêu em. và em k muốn chia tay đâu :( em phải làm thế nào bây giờ? hàn gắn nhưng bằng cách nào? ??? em vô cùng rối trong lúc này. Thực sự không biết làm thế nào nữa? cho em lời khuyên với. em như kiểu đang đi vào ngõ cụt ấy >< :(( giúp em với.